Vinicius Junior cho biết màn ăn mừng kiểu “khóc” sau khi ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Manchester City là nhằm đáp trả tấm banner “stop crying your heart out” mà CĐV Man City từng giăng ở mùa trước.
Ngôi sao người Brazil lập cú đúp ở trận lượt về vòng 1/8, với bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 22 và bàn ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ, giúp Real Madrid giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 5-1.
Khi hai đội gặp nhau vào tháng 2/2025, CĐV Man City đã trưng bày tấm banner in hình tiền vệ Rodri cầm Quả bóng Vàng, danh hiệu anh giành được trước Vinicius. Sau khi đá hỏng phạt đền ở lượt đi tuần trước, Vinicius đã đánh lừa thủ môn Gianluigi Donnarumma ở cú sút penalty trận này. Sau đó, anh ăn mừng bằng cách tạo dáng, tựa vào cột cờ góc rồi thực hiện động tác “khóc” bằng hai tay trong thời gian khá lâu.
Vinicius chia sẻ với Movistar sau trận: “Bóng đá là như vậy, luôn có cơ hội khác. Chúng tôi đã thắng ở đây và giành vé vào tứ kết.” Máy quay truyền hình cũng ghi lại hình ảnh Vinicius làm động tác “4-0” hướng về khán đài sân Etihad, ám chỉ lợi thế tổng tỷ số của Real Madrid ở thời điểm đó.
Cầu thủ người Brazil có một trận đấu năng nổ khi còn một bàn thắng bị từ chối trong hiệp hai. Anh tung ra tổng cộng 7 cú sút, trong đó có 3 lần trúng đích, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,58. Vinicius nói thêm: “Đây là trận đấu rất quan trọng với sự tự tin của chúng tôi. Từ đầu mùa, chúng tôi có những trận hay nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát tốt như ở cặp đấu này. Chúng tôi hiểu rõ cần làm gì: làm việc chăm chỉ và tận dụng cơ hội, dù tôi đã bỏ lỡ khá nhiều!”
Sau khi đánh bại Man City, Vinicius nhấn mạnh Champions League luôn là “sân khấu” của Real Madrid: “Đó là khoảnh khắc quan trọng. Tất cả cầu thủ đều hiểu những trận đấu lớn đang đến. Khi Real Madrid chơi ở giải đấu này, mọi thứ đều thay đổi, từ CĐV đến cầu thủ và chúng tôi sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.”
Sau trận, Vinicius cũng tiết lộ cuộc trò chuyện ngắn với HLV Pep Guardiola: “Ông ấy chỉ chúc mừng tôi.” Đồng thời, anh khẳng định Real Madrid không hề e ngại nếu phải đối đầu Bayern ở tứ kết: “Chúng tôi sẽ chiến đấu với họ.”
Phong độ của Vinicius thời gian gần đây cho thấy anh đã trở lại đỉnh cao. Những bàn thắng liên tiếp là minh chứng cho sự tự tin và niềm vui khi thi đấu của cầu thủ này. Với CĐV Man City, họ một lần nữa phải chứng kiến cái tên từng bị chế giễu lại trở thành người gieo sầu.


NB


















