Manchester City tiếp tục tạo sức ép mạnh mẽ lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League, sau chiến thắng 1-0 trước Leeds United tại Elland Road, trận thắng thứ sáu liên tiếp của họ trước “The Whites” trong các cuộc đối đầu trực tiếp.
Nhu cầu giành chiến thắng của Man City rõ ràng lớn hơn Leeds, nhưng đội chủ nhà mới là bên nhập cuộc chủ động. Cơ hội không thể tốt hơn đã đến với Dominic Calvert-Lewin khi anh không bị ai kèm trong vòng cấm và đón đường chuyền của Brenden Aaronson, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái lại đi chệch cột dọc một cách đáng tiếc. Ít phút sau, anh có cơ hội sửa sai khi lẻn xuống vòng cấm, song thêm một cú sút chân trái nữa bị kéo lệch gần hết biên ngang và đi ra ngoài.
Leeds tiếp tục tạo ra cơ hội trong khi Man City gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Aaronson suýt mở tỷ số với pha di chuyển cắt mặt ở cột gần và cú chạm bóng hướng vào khung thành, nhưng bị Marc Guéhi xuất sắc cản phá. Phải tới phút 39, Man City mới buộc Karl Darlow trổ tài, khi thủ thành này sau nhiều lần hóa giải Omar Marmoush đã phải đẩy ra cú đánh đầu cận thành của Nico O’Reilly.
Tuy nhiên, City dần lấy lại nhịp độ trước giờ nghỉ và bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút bù giờ hiệp một. Antoine Semenyo thoát khỏi sự kèm cặp trong vòng cấm để dứt điểm thành công từ quả tạt của Rayan Aït-Nouri, ghi bàn thắng có phần trái ngược với diễn biến trên sân.
Bước sang hiệp hai, Leeds tiếp tục nhập cuộc đầy quyết tâm. Calvert-Lewin vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất, khi anh một lần nữa thoát xuống ở cột xa nhưng bị Matheus Nunes kịp thời cản phá ở tình huống quyết định.
Man City không đạt phong độ mượt mà nhất, song lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt sau hơn một giờ thi đấu. Cú dứt điểm lỗi của Rúben Dias vô tình trở thành cơ hội cho Omar Marmoush ở cột xa, nhưng dù đã vươn người hết cỡ, anh vẫn chỉ có thể đẩy bóng đi chệch khung thành.
Mười phút sau, City lại tiến sát bàn thắng thứ hai khi Guéhi đánh đầu hiểm hóc, buộc Darlow phải cứu thua ngay trên vạch vôi. Điều đó khiến HLV Daniel Farke thực hiện hai sự thay đổi thiên về tấn công khi trận đấu còn 15 phút.
Canh bạc của ông giúp Leeds gia tăng sức ép lên khung thành của Gianluigi Donnarumma, nhưng họ không thể tìm được bàn gỡ. Kết quả này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm, trong khi Leeds vẫn hơn nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm.


NB

















