Trận thua của MU trước Brentford đẩy HLV Ruben Amorim vào tình thế đầy áp lực, khi làn sóng chỉ trích từ CĐV lẫn báo giới ngày càng dâng cao. Tuy vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn giữ thái độ bình thản trước những tin đồn sa thải.
Kể từ khi tiếp quản băng ghế huấn luyện Old Trafford, Amorim mới chỉ giành được 9 chiến thắng sau 33 trận ở Premier League. Đáng chú ý, Man Utd chưa một lần tạo ra chuỗi thắng hai trận liên tiếp dưới thời ông. Sự thiếu ổn định trở thành “đặc sản” của Quỷ đỏ: sau khi đánh bại Chelsea đầy ấn tượng tuần trước, họ lại gục ngã trước Brentford theo cách bạc nhược.
Sau trận đấu, phát biểu với Daily Mail, HLV Amorim cho biết ông không lo lắng về chiếc ghế của mình: “Tôi luôn thoải mái với công việc này. Tôi không lo lắng, bởi quyết định không thuộc về tôi. Tôi sẽ làm tốt nhất trong từng phút khi còn ở đây. Tôi không phải mẫu người lo giữ ghế.”
Nhà cầm quân 40 tuổi thừa nhận đội bóng cần cải thiện nhưng khẳng định niềm tin vào kế hoạch của mình: “Chúng tôi cần chơi tốt hơn, ổn định hơn. Bóng đá luôn có thăng trầm. Khi thắng, bạn cảm thấy mọi thứ vào guồng; còn khi thua, bạn phải bắt đầu lại để tìm lại đà chiến thắng. Điều quan trọng là cải thiện từng trận.”
Tuy nhiên, sự cứng nhắc của Amorim trong việc kiên định với sơ đồ 3-4-3 đang bị đặt dấu hỏi lớn. Đây là hệ thống chưa từng mang lại hiệu quả ở Old Trafford, nhưng ông vẫn bảo vệ quan điểm của mình, bất chấp sức ép từ dư luận.
Không chỉ HLV, các cầu thủ cũng cho thấy sự sa sút tinh thần. Tân binh Matheus Cunha vẫn chưa ghi bàn cho Man Utd và thừa nhận bầu không khí trong đội rất tệ. Cầu thủ Brazil chia sẻ: “Tâm trạng hiện tại thật khủng khiếp. Thành thật mà nói là rất tệ. Ai cũng muốn làm nhiều hơn và cần phải làm nhiều hơn. Chúng tôi chỉ còn cách đứng dậy và chiến đấu trở lại.”
Theo lịch thi đấu, Man Utd sẽ tiếp đón Sunderland trên sân nhà vào lúc 21h ngày 4/10 (giờ Việt Nam), đội bóng mới lên hạng nhưng đang gây bất ngờ với phong độ ấn tượng. Đây được xem là trận “sống còn” với Amorim, bởi một kết quả nào khác ngoài chiến thắng có thể chấm dứt nhiệm kỳ của ông. Sau đó, đội bước vào kỳ nghỉ quốc tế, thời điểm ban lãnh đạo có đủ thời gian để cân nhắc phương án thay thế.


NB















