HLV Pep Guardiola khẳng định Phil Foden hạnh phúc nhất khi được chơi như một “số 10”, sau khi tiền vệ người Anh tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Huddersfield tại Carabao Cup.
Foden đã tìm lại được phong độ gần với đỉnh cao sau một mùa giải 2024/25 đầy khó khăn. Ngôi sao 25 tuổi mở tỷ số cho Man City trong hiệp một bằng pha dứt điểm gọn gàng, trước khi Savinho ấn định chiến thắng, phản ánh đúng sự áp đảo của nhà đương kim vô địch, dù họ gặp khó trong việc tìm đường chuyền quyết định ở phần cuối sân.
Khi được hỏi liệu Foden có chơi tốt nhất ở vị trí trung tâm hay không, Pep Guardiola trả lời: “Hoàn toàn đúng. Khi gần vòng cấm, cậu ấy hoạt động trong những khoảng trống rất hoàn hảo. Ở vị trí đó, được tự do một chút, Phil có thể làm những điều rất đặc biệt. Khi chơi sau lưng các tiền đạo, cậu ấy luôn là mối đe dọa thực sự.”
Pep cũng nhấn mạnh Foden duy trì phong độ ổn định trong nhiều trận gần đây, không chỉ trước Huddersfield mà còn ở các cuộc đối đầu với Arsenal, Manchester United hay Napoli.
Trong trận này, Pep Guardiola thực hiện tới 9 sự thay đổi nhân sự so với trận hòa 1-1 trước Arsenal cuối tuần, chỉ giữ lại Foden và Nico O’Reilly trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, tiền đạo tuổi teen Divine Mukasa có lần đầu tiên ra mắt đội một, trong khi hai người con trai của cựu danh thủ Emile Heskey, Reigan và Jaden Heskey, cũng có màn ra mắt đáng nhớ.
Pep Guardiola bày tỏ sự tự hào: “Hôm nay có tới 6 cầu thủ từ học viện đá chính, thêm 2 người nữa vào sân, trong đó có anh em nhà Heskey. Tôi tin bố mẹ của họ sẽ rất tự hào. Điều đó thực sự tuyệt vời.”
Một điểm nhấn khác là sự trở lại của Kalvin Phillips, người có lần đầu tiên ra sân cho Man City kể từ tháng 12/2023. Tiền vệ này vừa đón chào đứa con thứ hai vào ngày hôm trước và đã ngay lập tức trở lại phục vụ đội bóng. Pep chia sẻ: “Hôm qua Kalvin trở thành bố lần nữa. Sáng nay cậu ấy di chuyển từ London lên, thi đấu vài phút rồi lại trở về với gia đình. Đó là khoảnh khắc đẹp.”
Trong khi đó, HLV Lee Grant của Huddersfield vẫn tỏ ra tự hào về màn trình diễn kiên cường của các học trò: “Tôi cực kỳ tự hào. Cả tập thể đã chiến đấu không ngừng nghỉ. Việc chỉ thua 0-2 trước một đội như Man City là kết quả không hề nhỏ. Chúng tôi đã hạn chế được nhiều cơ hội rõ ràng và có thể ngẩng cao đầu. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng chúng tôi đã làm tất cả để giữ vững tinh thần.”




NB


















