Mặc dù đã thắng Malaysia để gặp U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 nhưng CĐV Thái Lan phần lớn không hài lòng.
U22 Thái Lan mở tỷ số từ rất sớm trong trận bán kết SEA Games 33 trước U22 Malaysia. Yotsakorn Burapha đem về lợi thế lớn cho nước chủ nhà với bàn thắng đẹp mắt từ chấm đá phạt ngay từ phút thứ 8. Sau đó đến phút 15, U22 Malaysia chỉ còn chơi với 10 người.
Yusuf nhận thẻ vàng thứ 2 chỉ sau 15 phút đầu trận với những lỗi phạm lỗi rất vô duyên. Chơi hơn người từ sớm lại có lợi thế dẫn bàn nhưng U22 Thái Lan lại không thể áp đảo Malaysia để thắng đậm mà để cho đối thủ có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Dù đã thắng 1-0 chung cuộc và vào chung kết gặp U22 Việt Nam nhưng những CĐV Thái Lan đều không hài lòng với màn trình diễn này.
Phần lớn CĐV Thái Lan lên tiếng chỉ trích lối đá của đội nhà dù đã vào chung kết SEA Games 33. "Đá 11 người so với 10 người, có bàn thắng sớm mà các cầu thủ đang làm gì vậy, thực sự màn trình diễn quá thất vọng" hay "Tại sao đá hơn người nhưng vẫn để cho đối phương phản công nguy hiểm như vậy".
"Đá chán như vậy rồi bộc lộ hết các điểm yếu để cho U22 Việt Nam nghiên cứu được, tôi thực sự lo lắng cho trận chung kết sắp tới đấy, đá như này không ổn chút nào" hay "Lối đá này sẽ thực sự gặp khó khăn trước U22 Việt Nam ở chung kết". Nhiều CĐV Thái Lan lo ngại lối đá thiếu thuyết phục của đội nhà trước trận chung kết với U22 Việt Nam vào ngày 18 tháng 12 tới.
"10 người của Malaysia đá hay thật, không giống khi họ từng đấu với U22 Việt Nam, trận chung kết tới sẽ rất khó khăn đấy" hay "U22 Việt Nam đang xem chúng ta đá và cười thầm đấy, đá như này lo quá" là những ý kiến tương tự.
Như vậy trận chung kết SEA Games 33 môn bóng đá nam sẽ là cuộc so tài trong mơ giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Từng cùng ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan cũng ở sân Rajamangala ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, HLV Kim Sang Sik đang rất mong muốn tái hiện được thành tích này.
Cập nhật: 23h30 ngày 15/12