HLV Patrick Kluivert thừa nhận ông chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai sau khi tuyển Indonesia chính thức bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
Đội tuyển Indonesia vừa khép lại hành trình tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 với thất bại 0-1 trước Iraq trên sân King Abdullah Sports City (Jeddah) rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam). Trước đó, họ cũng để thua 2-3 trước Saudi Arabia, khiến đoàn quân của Kluivert kết thúc ở vị trí cuối bảng B và chính thức nói lời chia tay giấc mơ World Cup.
Theo tờ Bola, trong buổi họp báo sau trận đấu, Kluivert chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy thất vọng: “Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch gì cả. Chúng tôi cần thời gian để suy ngẫm và đánh giá lại mọi thứ đã làm.”
Cựu danh thủ người Hà Lan mới chỉ dẫn dắt tuyển Indonesia từ tháng 1/2025, thay thế HLV Shin Tae-yong sau khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, Kluivert ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2026 kèm điều khoản gia hạn thêm hai năm, nhưng tương lai của ông hiện đang là dấu hỏi lớn.
Dù thất vọng, Kluivert vẫn dành lời khen và niềm tự hào cho các học trò: “Tôi chưa thể phân tích ngay bây giờ, thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng người dân Indonesia nên rất tự hào về các cầu thủ, những người đã nỗ lực hết mình để hiện thực hóa giấc mơ của cả dân tộc.”
“Đây không chỉ là giấc mơ của tôi hay của các cầu thủ mà là của hàng triệu người. Thật khó để chấp nhận kết quả này, bởi tôi chứng kiến tận mắt sự cống hiến và tinh thần chiến đấu mà mọi người đã thể hiện.”
Kể từ khi nhậm chức, Patrick Kluivert dẫn dắt đội tuyển Indonesia thi đấu 8 trận, trong đó giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Dù thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng, nhiều người hâm mộ vẫn ghi nhận nỗ lực làm mới lối chơi và tinh thần chiến đấu mà HLV 48 tuổi mang lại cho đội tuyển.
Kluivert kết lại với một lời nhắn gửi đầy cảm xúc: “Mọi người có thể có ý kiến riêng, nhưng tôi tin họ hiểu chúng tôi đã chiến đấu hết mình như thế nào.”
Tương lai của Kluivert tại tuyển Indonesia vẫn chưa được xác định nhưng những lời chia sẻ của ông cho thấy tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc dành cho tập thể Garuda, dù hành trình World Cup 2026 đã khép lại trong tiếc nuối.




NB

















