Harry Maguire đã bị tuyên án 15 tháng tù treo sau khi tòa án Hy Lạp giữ nguyên phán quyết có tội. Vụ việc bắt nguồn từ sự cố xảy ra trên đảo Mykonos vào tháng 8/2020.
Theo Sky Sports, cầu thủ 32 tuổi bị truy tố với các cáo buộc hành hung ở mức độ nhẹ, chống người thi hành công vụ và cố gắng hối lộ. Tuyển thủ Anh bị kết luận có tội ở cả ba tội danh.
Trong suốt gần 6 năm qua, đội ngũ pháp lý của trung vệ này đã nỗ lực nhằm minh oan cho anh. Maguire không có mặt tại phiên tòa mới nhất do đang chuẩn bị cùng Man United cho cuộc đối đầu với Newcastle United vào rạng sáng 5/3 (giờ Việt Nam).
Hội đồng xét xử đã giảm mức án ban đầu từ 21 tháng xuống còn 15 tháng và 20 ngày tù treo. Bên cạnh đó, Maguire còn bị phạt 1.500 euro (khoảng 1.304 bảng Anh). Trong khi đó, em trai của Maguire là Joe được tuyên trắng án với cáo buộc cố gắng hối lộ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên các cáo buộc hành hung nghiêm trọng và lăng mạ cảnh sát.
Sự việc xảy ra khi Maguire đi nghỉ cùng vợ Fern, em gái Daisy, em trai Joe và năm người khác. Nhóm của anh đang chờ taxi trở về biệt thự thì hai người đàn ông Albania tiếp cận Daisy và tìm cách bắt chuyện.
Maguire khai rằng Daisy đã bị hai người này tiêm một chất lạ khiến cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cựu cầu thủ Leicester cho biết anh cố gắng đưa em gái tới bệnh viện, nhưng thay vào đó lại bị đưa về đồn cảnh sát. Tại đây, anh cáo buộc mình bị các nhân viên mặc đồng phục đánh vào chân và bị nói rằng sự nghiệp bóng đá của anh đã chấm dứt.


NB


















