Nhận thẻ đỏ, Mourinho bức xúc: 'Họ gọi tôi là kẻ phản bội 50 lần!'

NB NB
Thứ hai, 09/03/2026 07:11 AM (GMT+7)
A A+

Trận đấu giữa Benfica và FC Porto tại Liga Portugal khép lại với tỷ số 2-2 đầy kịch tính. Tuy nhiên, tâm điểm sau trận lại là chiếc thẻ đỏ dành cho HLV José Mourinho sau những căng thẳng bên đường biên.

Đội khách Porto khởi đầu thuận lợi khi Victor Froholdt mở tỷ số ngay phút 10, trước khi Oskar Pietuszewski nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ, giúp đội đầu bảng nắm lợi thế lớn. Tuy nhiên, Benfica đã phản ứng mạnh mẽ trong hiệp 2. Các bàn thắng của Andreas Schjelderup và Leandro Barreiro giúp đội chủ nhà hoàn tất màn ngược dòng để giành lại 1 điểm quan trọng.

Sau bàn gỡ của Barreiro ở phút 89, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Mourinho được nhìn thấy tranh cãi dữ dội với băng ghế huấn luyện của Porto và sau đó bị truất quyền chỉ đạo.

HC6fSt9WwAIM6o5
Mourinho nhận thẻ đỏ ở phút 89 trận đấu giữa Benfica và FC Porto (Ảnh: X).

Trước khi rời sân, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn thực hiện cử chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ đặt sát nhau như ám chỉ ai đó “nhỏ bé”. Sau trận, Mourinho giải thích lý do ông bị đuổi: “Trọng tài nói tôi bị đuổi vì đá bóng về phía băng ghế dự bị của Porto. Điều đó hoàn toàn sai. Nhiều lần khi đội tôi ghi bàn, tôi đá bóng lên khán đài để tặng người hâm mộ may mắn. Tôi biết kỹ thuật của mình không tốt, nhưng quả bóng đó hướng lên khán đài. Tôi đã bị đuổi oan.”

HLV 63 tuổi sau đó tiết lộ rằng một thành viên ban huấn luyện Porto, ông Gonzalez, đã khiến ông nổi giận. Mourinho nói: “Anh ta gọi tôi là kẻ phản bội 50 lần. Tôi muốn hỏi: phản bội cái gì? Tôi từng đến Porto và cống hiến cả tâm hồn cho CLB. Sau đó tôi tới Chelsea, Inter, Real Madrid, đi khắp thế giới và làm việc 24 giờ mỗi ngày. Đó gọi là sự chuyên nghiệp.

ANH (5)
Mourinho cho rằng 1 thành viên BHL Porto đã khiến ông nổi giận (Ảnh: GOAL).

Mourinho cũng phản pháo: “Khi anh ta đến Marseille thì anh ta có phải là kẻ phản bội không? Phản bội cái gì? Anh ta có thể xúc phạm tôi theo cách khác, tôi còn chấp nhận được. Nhưng đây là sự xúc phạm đến tính chuyên nghiệp của tôi.

Dù Benfica lội ngược dòng thành công, Mourinho vẫn thừa nhận Porto là đội chơi tốt hơn: “Trong phần lớn thời gian trận đấu, Porto gần chiến thắng hơn chúng tôi. Bạn có thể thích họ hay ghét họ, nhưng Porto xây dựng đội bóng với một triết lý rõ ràng.

HC6jgeIacAAZGhc
Mourinho giúp Benfica là đội duy nhất bất bại tại giải VĐQG Bồ Đào Nha (Ảnh: One Football).

Ông cũng nhấn mạnh Porto có lối chơi giàu thể lực và cực kỳ khó đối phó: “Họ có bốn cầu thủ chạy cánh và tốc độ rất cao. Porto vượt trội chúng tôi về cường độ thi đấu.”

Kết quả hòa không làm thay đổi cục diện trên bảng xếp hạng. Porto vẫn dẫn đầu Liga Portugal với 66 điểm, hơn Sporting CP 4 điểm. Trong khi đó, Benfica vẫn kém Porto 7 điểm nhưng Mourinho khẳng định: “Vẫn còn 27 điểm để tranh. Lật ngược cách biệt 7 điểm là rất khó, nhưng khi về mặt toán học vẫn còn cơ hội thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm