Matheus Cunha: 'Tâm trạng ở MU bây giờ thật kinh khủng'

NB NB
Chủ nhật, 28/09/2025 05:06 AM (GMT+7)
A A+

MU tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi để thua 1-3 trên sân Brentford. Đây đã là thất bại thứ 3 của Quỷ đỏ tại giải đấu mùa này và bầu không khí trong phòng thay đồ được mô tả là “khủng khiếp” bởi chính tiền đạo Matheus Cunha.

Gtech Community Stadium đang trở thành nỗi sợ thực sự với Man Utd. Brentford đã thắng 3 trong 4 trận sân nhà gần nhất khi tiếp đón MU, bao gồm chiến thắng 4-0 nổi tiếng ở mùa giải đầu tiên của HLV Erik ten Hag. Dù hiện tại đội bóng London đã do Keith Andrews dẫn dắt thay vì Thomas Frank, kịch bản thất vọng vẫn lặp lại với MU.

Matheus Cunha, bản hợp đồng đắt giá đến từ Wolves trong mùa hè, vẫn chưa tạo được dấu ấn thực sự. Trận thua Brentford càng khiến áp lực đè nặng lên tiền đạo người Brazil. Phát biểu sau trận trên kênh TNT Sports, Cunha không giấu được sự chán nản:

Cunha trả lời phỏng vấn sau trận đấu (Ảnh: X).
Cunha trả lời phỏng vấn sau trận đấu (Ảnh: X).

Tâm trạng bây giờ thật kinh khủng. Thật sự là khủng khiếp. Tôi luôn nói rồi, chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc chơi cho một CLB như thế này và trận nào cũng vào sân với mục tiêu chiến thắng. Kết thúc theo cách này thì cảm giác rất tệ. Ai cũng muốn làm nhiều hơn và ai cũng cần phải làm nhiều hơn. Chúng tôi phải đứng dậy, đó là cách duy nhất.”

Cầu thủ người Brazil cũng từ chối đổ lỗi cho bất kỳ yếu tố khách quan nào: “Tìm lý do không phải là hướng đi. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Tôi nghĩ toàn đội đã chơi không tốt. Họ sung sức hơn, họ vào bóng và ghi bàn, nhưng đó không thể là cái cớ. Họ chơi đúng thứ họ muốn và chúng tôi đã không ngăn được.”

Cunha thừa nhận thất vọng tột độ sau trận thua Brentford (Ảnh: GOAL).
Cunha thừa nhận thất vọng tột độ sau trận thua Brentford (Ảnh: GOAL).

Cunha tỏ ra không hài lòng với các quyết định của trọng tài trong hai tình huống cụ thể. Đầu tiên là pha bóng dẫn đến bàn mở tỉ số của Brentford, khi anh bị đối phương áp sát và mất bóng trước khi Igor Thiago ghi bàn: “Tôi cảm giác có ai đó đẩy tôi từ phía sau.”

Sau đó, Cunha còn cho rằng Nathan Collins đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ khi truy cản Bryan Mbeumo trong vòng cấm. Tuy nhiên, tổ trọng tài chỉ rút thẻ vàng với lý do Mbeumo không kiểm soát bóng ở thời điểm va chạm. Cunha bình luận: “Tôi nghĩ đó phải là thẻ đỏ, ai cũng có thể mắc sai lầm. Tôi cũng không chắc đó có phải sai lầm hay không. Sau trận thì mình thường nghĩ mọi thứ phải nghiêng về phía mình nhưng phải nhìn vào sự thật.”

Cunha chỉ ra tình huống Collins kéo ngã Mbeumo trong vòng cấm đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ (Ảnh: X).
Cunha chỉ ra tình huống Collins kéo ngã Mbeumo trong vòng cấm đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ (Ảnh: X).

Trận thua này tiếp tục đặt dấu hỏi về khả năng xoay chuyển tình thế của HLV Ruben Amorim. Thuyền trưởng người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể giúp MU thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League và việc đội bóng dậm chân ở nhóm giữa bảng xếp hạng đang dần trở thành bình thường.

Điểm sáng hiếm hoi là Benjamin Sesko đã có bàn thắng đầu tiên cho CLB, dù đó là một pha lập công khá may mắn. Tuy nhiên, bộ ba tấn công Sesko – Cunha – Mbeumo vẫn chưa tạo ra sự kết nối hay hiệu quả rõ rệt. Thời gian dành cho sự thích nghi vẫn còn nhưng áp lực đang tăng nhanh lên Amorim.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Singapore Singapore 0 0 1 1
2 Malaysia Malaysia 0 0 1 1
3 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
4 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
5 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
6 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
7 Philippines Philippines 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0