HLV Hansi Flick đã lên tiếng về pha ăn mừng gây tranh cãi của mình sau khi bị truất quyền chỉ đạo trong trận gặp Girona, án phạt đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Đức sẽ không thể góp mặt ở trận El Clasico đầu tiên của mùa giải vào cuối tuần tới.
Kịch tính xảy ra ở phút cuối trận khi bảng điện tử trên sân Olympic thông báo chỉ có 4 phút bù giờ dù Barca đang ép sân mạnh mẽ để tìm bàn thắng quyết định. Hansi Flick lập tức lao ra tranh cãi với trọng tài thứ tư và tỏ rõ sự bất bình. Hành động quá khích khiến ông nhận thẻ đỏ trực tiếp và phải rời khỏi khu kỹ thuật trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện Barca.
Tuy nhiên, đúng vào thời điểm căng thẳng nhất, Ronald Araujo bất ngờ bật cao đánh đầu từ đường tạt của Frenkie de Jong, mang về chiến thắng 2-1 quý như vàng cho Barcelona. Khi thấy bàn thắng được ghi, Flick, dù đã bị đuổi, vẫn không kìm được cảm xúc và vỗ mạnh tay vào cánh tay còn lại theo kiểu “mỉa mai”. Hành động này ngay lập tức gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng ông đang nhắm vào trọng tài.
Trong buổi họp báo sau trận, Hansi Flick cố gắng trấn an dư luận và phủ nhận việc mình xúc phạm trọng tài. Ông phân trần: “Bóng đá là cảm xúc, là căng thẳng. Pha ăn mừng đó không nhằm vào ai cả, chỉ là tôi quá phấn khích. Frenkie cũng ở đó và cậu ấy cũng bị phạt thẻ. Tôi chẳng hiểu vì sao lại nhận thẻ thứ hai. Tôi không làm gì chống lại ai cả. Tôi chấp nhận quyết định của trọng tài. Tôi chỉ vỗ tay để đội phản ứng tốt hơn.”
Flick cũng tiết lộ rằng ông đã cố gắng tiếp cận trọng tài chính Gil Manzano để trao đổi sau trận: “Tôi muốn trao đổi với ông ấy nhưng không thể. Nếu ông ấy không muốn nói chuyện với tôi thì tôi cũng không buồn. Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài.”
Một tín hiệu tích cực cho Barcelona là thần đồng Lamine Yamal đã tái xuất sau chấn thương háng và lập tức để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Pedri ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ được rút ra nghỉ sớm theo kế hoạch nhằm tránh tái phát chấn thương.
Flick chia sẻ: “Cậu ấy ổn. Chúng tôi chỉ dự tính cho Yamal đá 60 phút. Pedri cũng phải ra nghỉ vì đã thi đấu quá nhiều. Toni chơi hiệp một, Fermin cũng trở lại. Đó là chiến lược phù hợp.”
Dù giành chiến thắng quan trọng để tạm vượt Real Madrid trên bảng xếp hạng, Barcelona sẽ phải đối diện thử thách cực lớn khi bước vào El Clasico tại Bernabeu vào ngày 26/10 tới mà không có Hansi Flick trên băng ghế chỉ đạo. Dẫu vậy, với tinh thần đang lên sau màn ngược dòng trước Girona, cùng sự trở lại của các trụ cột, đội bóng xứ Catalan vẫn tràn đầy tự tin cho chuyến hành quân tới Madrid.
NB

















