Haaland: 'Tôi đã tha cho Arsenal một thẻ đỏ'

NB NB
Thứ hai, 20/04/2026 01:35 AM (GMT+7)
A A+

Erling Haaland cho rằng anh đã “cứu” trung vệ Gabriel Magalhães khỏi một chiếc thẻ đỏ trong chiến thắng quan trọng của Manchester City trước Arsenal.

Pha lập công ở phút 65 của tiền đạo người Na Uy trở thành khoảnh khắc định đoạt trận đại chiến, giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola giành thắng lợi then chốt trong cuộc đua vô địch Premier League.

Sau khi Kai Havertz gỡ hòa cho Arsenal, san bằng bàn mở tỷ số của Rayan Cherki, Haaland đã xuất hiện đúng lúc với pha dứt điểm cận thành mang về 3 điểm quý giá cho Man City.

Không chỉ ghi bàn, Haaland còn nhiều lần va chạm nảy lửa với Gabriel trong suốt trận đấu. Ở một tình huống khác, tiền đạo của Man City thậm chí bị đối thủ kéo rách áo trong lúc tranh chấp.

HGSL4IYWkAA3_B0
Haaland va chạm nảy lửa với Gabriel trong suốt trận đấu (Ảnh: ESPN).

Căng thẳng tiếp tục leo thang ở cuối trận khi sau một pha đối đầu thể lực, Gabriel mất bình tĩnh và có động tác húc đầu về phía Haaland. Tuy nhiên, chân sút người Na Uy không phản ứng thái quá, qua đó giúp trung vệ Arsenal tránh nguy cơ nhận án treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực.

VAR xác định Gabriel không sử dụng lực quá mức nên chỉ bị xử lý nhẹ. Dẫu vậy, Haaland tin rằng nếu anh ngã xuống sân hoặc phản ứng mạnh hơn, kết cục đã rất khác. Sau trận đấu, Haaland chia sẻ: “Tôi nghĩ nếu tôi ngã xuống ở tình huống đó, điều mà tôi sẽ không làm trừ khi thực sự bị tấn công, có lẽ đó sẽ là thẻ đỏ. Tôi không chắc, nhưng có thể là vậy.”

ANH (21)
Haaland tin rằng anh đã cứu Gabriel khỏi thẻ đỏ trong trận thắng Arsenal (Ảnh: The Sun).

Anh nói thêm: “Tôi chưa xem lại tình huống, nhưng mọi chuyện là thế. Tôi không dễ ngã như vậy. Việc tôi nhận thẻ vàng vì điều đó thì tôi cũng không hiểu, khi cậu ấy lao thẳng vào mặt tôi.

Tiền đạo 25 tuổi tiếp tục khẳng định: “Những trận thế này luôn có rất nhiều va chạm và tranh đấu. Người khác sẽ đánh giá ai thắng cuộc, nhưng tôi ghi bàn quyết định nên ở khoảnh khắc đó, tôi là người chiến thắng.

Với chiến thắng này, Man City sẽ vươn lên ngôi đầu nếu đánh bại Burnley ở trận đấu giữa tuần nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Haaland vẫn tỏ ra thận trọng. Anh nhấn mạnh: “Mỗi trận đấu từ giờ đều là một trận chung kết. Thứ Tư tới, chúng tôi sẽ có một trận chung kết mới. Việc hồi phục và chuẩn bị cho Burnley quan trọng không kém trận này.

Haaland: 'Tôi đã tha cho Arsenal một thẻ đỏ' 824237
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm