Erling Haaland trở thành tâm điểm sau chiến thắng quan trọng của Manchester City trước Arsenal, khi tiền đạo người Na Uy bị rách áo trong cuộc đấu tay đôi căng thẳng với Gabriel Magalhães.
Chân sút của Man City ghi bàn thắng quyết định trong trận cầu then chốt của cuộc đua vô địch tại Etihad. Tuy nhiên, anh cũng phải trải qua 90 phút đầy va chạm với trung vệ bên phía Arsenal, đến mức phần tay áo bị xé rách.
Ở một tình huống tranh chấp bóng dài bên cánh phải, Haaland che bóng trước sự áp sát của Gabriel. Trung vệ người Brazil đã kéo mạnh vào cánh tay đối phương, vô tình làm rách lớp áo giữ nhiệt bên trong của tiền đạo Man City.
Dù bị kéo ngã trong pha bóng này, Haaland không nhận được quả đá phạt nào từ trọng tài Anthony Taylor. Điều đó khiến ngôi sao người Na Uy tỏ ra vô cùng tức giận và liên tục phản ứng với vua áo đen.
Trước đó không lâu, Haaland vừa đưa Man City vượt lên dẫn 2-1. Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm sau đường chuyền của Nico O'Reilly, tiền đạo sinh năm 2000 vẫn kịp dứt điểm thành bàn dù ngã xuống gần chấm phạt đền.
Bàn thắng này giúp đội chủ sân Etihad tái lập lợi thế sau khi Kai Havertz gỡ hòa cho Arsenal ở hiệp một, tận dụng sai lầm xử lý của thủ môn Gianluigi Donnarumma.
Cuối trận, căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Haaland và Gabriel. Hai cầu thủ lao vào đối đầu trực diện sau một pha va chạm khác. Gabriel dùng đầu thúc vào đối thủ nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng thay vì thẻ đỏ.
Haaland cũng bị cảnh cáo trong tình huống này. Sự việc khiến HLV Pep Guardiola nổi giận ngoài đường biên và chính ông cũng phải nhận thẻ vàng vì phản ứng quá mức.
Đây không phải lần đầu Haaland và Gabriel tạo nên điểm nóng trong các cuộc đối đầu giữa Man City và Arsenal. Ở mùa trước, tiền đạo người Na Uy từng ném bóng vào đối thủ sau bàn gỡ muộn của John Stones trong trận hòa 2-2. Cuộc chiến giữa hai cái tên này rõ ràng vẫn chưa có hồi kết.


NB


















