CĐV Arsenal đòi bán một ngôi sao sau trận thua Man City

NB NB
Thứ hai, 20/04/2026 00:47 AM (GMT+7)
A A+

Người hâm mộ Arsenal đã cạn kiên nhẫn với một cầu thủ sau thất bại trước Manchester City ở trận cầu có ý nghĩa quyết định tới cuộc đua vô địch Premier League.

Arsenal hành quân tới Manchester với thành tích không thắng trên sân đối thủ này kể từ năm 2015. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn khi Rayan Cherki tiếp tục phong độ ấn tượng bằng bàn mở tỷ số sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mikel Arteta nhanh chóng được trao cơ hội trở lại trận đấu. Sai lầm của thủ môn Gianluigi Donnarumma giúp Kai Havertz chớp thời cơ gỡ hòa, trong sự thất vọng của HLV Pep Guardiola.

Dù vậy, Man City vẫn biết cách định đoạt trận đấu. Sau hơn một giờ thi đấu, Erling Haaland ghi bàn thắng quyết định, qua đó gia tăng sức ép lên đội đầu bảng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ít vòng đấu. Nếu đánh bại Burnley vào rạng sáng 23/4 (giờ Việt Nam), Man City sẽ vượt lên trên Arsenal trên bảng xếp hạng.

675332910_943623211928297_4807333572223196629_n

Arsenal đã chờ 22 năm để tìm lại chức vô địch Premier League, nhưng sau trận thua này, nhiều CĐV dường như không còn niềm tin vào đội trưởng Martin Odegaard. Không ít ý kiến cho rằng tiền vệ người Na Uy nên bị bán đi, bất kể Arsenal có lên ngôi hay không.

Màn trình diễn của Odegaard trước Man City bị chỉ trích dữ dội. Từ đầu mùa, anh mới ghi 1 bàn và có 5 kiến tạo trong chiến dịch bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Điều đó khiến nhiều người tin rằng Arsenal cần một phương án mới nơi hàng tiền vệ ở mùa giải tới.

Một CĐV viết: “Nếu Arteta rời đi vào mùa hè, tôi tin Odegaard cũng phải ra đi. Đã đến lúc thay đổi.

Người khác bình luận: “Không có chuyện Odegaard không bị bán vào mùa hè này.

Ý kiến khác cho rằng: “Odegaard phải rời Arsenal hè này, đội bóng cần điều gì đó khác biệt.

Một người hâm mộ khác kết luận: “Tôi trân trọng những gì Odegaard làm cho CLB, nhưng cậu ấy không còn là chính mình nữa.

ANH (14)
CĐV Arsenal đồng loạt muốn bán đội trưởng Martin Odegaard.

Dù vậy, vai trò của cầu thủ 27 tuổi với Arteta vẫn rất quan trọng, thể hiện qua việc anh được trao băng đội trưởng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình.

Huyền thoại Arsenal là Tony Adams cho rằng Declan Rice mới là người xứng đáng đeo băng thủ quân. Ông nói: “Tôi nghĩ Declan là một thủ lĩnh thực thụ. Cậu ấy là mẫu cầu thủ và thủ lĩnh xuất sắc. Tôi luôn cảm thấy Declan Rice mới nên là đội trưởng Arsenal.” 

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm