Arsenal có hối hận vì đã mua Gyokeres?

Duy mai Duy mai
Thứ tư, 14/01/2026 10:17 AM (GMT+7)
A A+

Chân sút tân binh Viktor Gyokeres hiện đã có 19 lần ra sân ở giải đấu cao nhất nước Anh. Số trận đủ lớn và dữ liệu vừa đẹp để chúng ta có thể rút ra những kết luận ban đầu về phong độ của chân sút người Thụy Điển sau nửa mùa giải gắn bó với Arsenal.

Di chuyển chưa tốt

Có lẽ khía cạnh gây thất vọng nhất trong màn trình diễn của Gyokeres suốt vài tháng qua là khả năng tìm khoảng trống trong vòng cấm. Một hình ảnh lặp đi lặp lại trong các trận đấu của Arsenal là những quả tạt bóng từ 2 cánh đi cắt ngang khung thành nhưng Gyokeres không hề có mặt ở đó. Đó là những đường chuyền mà các trung phong nổi tiếng như Inzaghi, Ibrahimovic, Van Persie, Van Nistelrooy, Didier Drogba hay Henry...cực thích và hiếm khi họ bỏ lỡ.

Nhưng Gyokeres lại không phải là mẫu trung phong thích "mắc màn" trong vòng 16m50. Anh thích lùi sâu phối hợp rồi chuyền bóng, kiến tạo hoặc dứt điểm - điều đó không sai nhưng không phù hợp vào cách chơi chung của Arsenal. Rất nhiều lần mùa này, Gyokeres hoặc là đứng lùi sâu lúc quả tạt được thực hiện, hoặc là đứng quá sát các hậu vệ đối phương nên không thể tạo ra bất kỳ tác động nào. Arsenal sở hữu nhiều cầu thủ chạy cánh xuất sắc, đặc biệt là Bukayo Saka và Leandro Trossard đều là những người tạt bóng rất tốt, song Gyokeres cứ như "người xa lạ" dù họ có cả mùa Hè và mấy tháng đã qua của mùa 2025/26 làm việc với nhau.

Gyokeres chưa phát huy tốt nhất khả năng bản thân - Ảnh: The Mirror
Gyokeres chưa phát huy tốt nhất khả năng bản thân - Ảnh: The Mirror

Trong vài trận gần đây, đã có 3 ví dụ rất rõ ràng về sự thiếu di chuyển này. Đầu tiên là trận gặp Aston Villa, khi Declan Rice thực hiện một quả căng ngang từ cánh trái. Gyokeres hoàn toàn không dự đoán được đường bóng đó nên cơ hội vuột qua. Vài tuần sau, trong trận gặp Brighton, Gyokeres không hề có động thái lao vào cột gần hay cột xa khi Saka bứt tốc xuống biên phải. Thay vào đó, anh gần như đứng yên, sát cạnh một hậu vệ Brighton. Và trong trận gặp Liverpool vừa qua, Gyokeres một lần nữa phản ứng chậm khi Rice đưa bóng vào rất ổn.

Liệu đây có phải vấn đề của hệ thống tấn công biên của Arsenal, thay vì là lỗi cá nhân của Gyokeres? Thành công của Mikel Merino khi đá tiền đạo trong thời gian Gyokeres vắng mặt đầu mùa cho thấy có lẽ không phải vậy. Cần phải nói thêm, Merino là tiền vệ nhưng tư duy đá trung phong rất ổn. Anh có khả năng di chuyển thông minh trong vòng cấm để ghi bàn từ các quả tạt trong những trận gặp Slavia Prague, Chelsea và Brentford. Những khoảnh khắc như vậy hiện tại dường như nằm ngoài tầm với của Gyokeres.

Chạm bóng thiếu ổn định

Đáng buồn cho Gyokeres, những khó khăn của anh không chỉ nằm ở di chuyển không bóng. Ngay cả lúc có bóng, Gyokeres cũng gặp vấn đề trước các trung vệ mạnh mẽ và quyết liệt của Premier League. Nói cách khác, các hậu vệ của Premier League sẵn sàng "ăn thua đủ" với đối phương chứ ít khi họ cho qua dễ dàng. Đó là "đặc sản" của giải đấu này - khác rất xa giải VĐQG Bồ Đào Nha, Bundesliga, Ligue 1 hay La Liga, Serie A.

Mùa này, có 33 tiền đạo đã chơi từ 500 phút trở lên tại Premier League. Trong số 33 người đó, Gyokeres đứng thứ...33 về tỷ lệ mất bóng, nghĩa là anh để mất bóng nhiều lần trên mỗi lần chạm bóng hơn bất kỳ tiền đạo nào khác trong giải. Tỷ lệ mất bóng của anh là 42,7%. Thật khủng khiếp nếu nhìn vào số tiền mà Arsenal bỏ ra để sở hữu anh chàng này từ Sporting Lisbon. Nó chẳng khác gì "ném tiền qua cửa số".

Merino làm tốt hơn Gyokeres khi được xếp đá cao nhất - Ảnh: The Mirror
Merino làm tốt hơn Gyokeres khi được xếp đá cao nhất - Ảnh: The Mirror

Chưa hết, Gyokeres cũng đứng rất thấp về tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi, chỉ 33,6% tại Premier League mùa này. Chỉ có ba tiền đạo khác trong giải có tỷ lệ thấp hơn anh. Rõ ràng để thắng các hậu vệ ở Premier League chưa bao giờ là đơn giản. Nó khác quá xa so với giải VĐQG Bồ Đào Nha, nơi Gyokeres ghi 97 bàn sau 102 trận cho Sporting Lisbon. Mùa trước, anh vượt qua đối thủ thành công 60 lần trong 132 pha rê bóng (46%). Tại Premier League, Gyokeres mới chỉ thành công 5 lần trong 27 pha rê bóng (19%).

Tất nhiên, có một số yếu tố cần xem xét. Thứ nhất, lối chơi kiểm soát bóng của Arsenal khiến Gyokeres thường xuyên phải đối mặt với các hàng thủ thấp, chơi chặt chẽ. Vì vậy, anh có ít khoảng trống hơn so với nhiều tiền đạo khác. Thứ hai, Arsenal ít khi phất bóng dài nhanh lên cho Gyokeres. Điều này càng khiến anh ít khi có "khoảng trống" và dễ bị các cầu thủ đối phương kèm rát.

Và nếu bạn nghĩ đó là điều tệ nhất rồi thì chưa đâu. Trong 5 trận đá chính đầu tiên tại Premier League, anh ghi 2 bàn từ bóng sống và trung bình 20 lần chạm bóng mỗi trận. Trong 5 trận đá chính gần nhất, anh ghi 0 bàn từ bóng sống và trung bình chỉ 15 lần chạm bóng mỗi trận.

Arteta có nên thay đổi?

Dù Gyokeres đang hứng chịu nhiều chỉ trích cá nhân, cũng có thể lập luận rằng các đồng đội không phải lúc nào cũng giúp anh. Đã có vài tình huống mùa này Gyokeres mong chờ một đường chuyền sớm, táo bạo từ tuyến giữa nhưng không phải lúc nào cũng được như ý. Hơn nữa, Mikel Arteta bảo rằng ông vẫn hài lòng về Gyokeres và bảo anh vẫn đóng góp nhiều cho lối chơi chung. Nó không sai nhưng cách trả lời này như kiểu cho có.

Chẳng ai mua 1 tiền đạo về mà bảo "cậu ta ổn dù ghi bàn ít". Thước đo của một thủ môn không chỉ là các pha cứu thua mà còn ở cách cậu ta xây dựng được hàng thủ tốt để bảo vệ cho chính mình. 1 chân sút cũng như vậy. Ngoài việc phối hợp, kết hợp, kiến tạo thì phải làm tốt vai trò chính là ghi bàn vào lưới đối phương. Gyokeres đang đáp ứng ở mức thấp. Dẫu vậy, Arteta cũng cần phải giúp cậu học trò nhiều hơn nữa vì dù sao, ông chưa xây dựng được lối chơi để phát huy tốt khả năng của Gyokeres mà mọi thứ đang ngược lại. Bản thân Gyokeres cũng phải nỗ lực hơn bởi nếu ở giai đoạn 2, anh vẫn tậm tịt thế này, sẽ chẳng ai lạ nếu Hè tới, Arsenal mua thêm 1 chân sút mới.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm