(Thethao247.vn) - ĐT Thái Lan tin tưởng rằng họ sẽ đi tới vòng loại cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á sau khi đánh bại Việt Nam với tỉ số 3-0.
Nội dung chính
Thái Lan đã giành chiến thắng toàn diện trước Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình để giành được ba điểm quý giá. Đứng đầu bảng F với 10 điểm từ 4 trận đấu, họ đang nhiều hơn Iraq 5 điểm (Thái đá nhiều hơn 1 trận). Việt Nam dường như không còn là mối đe dọa vị trí đầu bảng với chỉ 4 điểm có trong tay.

"Chiến thắng trước Việt Nam là ba điểm quan trọng nhất từ đầu vòng loại tới nay" - Kiatisuk nói sau khi trở về Thái Lan. "Nếu chúng tôi đánh bại Đài Loan ở trận đấu tiếp theo trên sân nhà, Thái Lan chắc chắn sẽ đi tới vòng loại dành cho 12 đội cuối cùng của châu Á".
Nên đọc
Huấn luyện viên có biệt danh Zico cho biết đội bóng của mình chỉ cần một tuần tập luyện trước cuộc đối đầu Đài Loan. "Tôi nghĩ một tuần là đủ". Mục tiêu giành ba điểm trước Đài Loan là hoàn toàn khả thi bởi ở trận lượt đi thi đấu ở Đài Bắc, họ đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0. Sau trận gặp Đài Loan ngày 12/11 tới đây, Thái Lan sẽ gặp Iraq ở lượt trận cuối cùng trong tháng 3/2016.
Người Thái chưa bao giờ lọt tới VCK World Cup và thành tích tốt nhất của họ là lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á hồi năm 2002. Tờ Bangkok Post giật dòng tít "Thái Lan tự tin về sự tiến bộ" để nói về những màn trình diễn của thầy trò HLV Kiatisuk trong thời gian vừa qua. Ngoài việc biểu dương Thái Lan, tờ này cũng nói về sự tiến bộ của Malaysia, Myanmar và Singapore.
Cũng sau khi trở về nước, HLV Kiatisuk và các học trò được chào đón như người hùng. Tại sân bay, hàng nghìn NHM đã có mặt để chúc mừng chiến công vang dội trên sân Mỹ Đình.
Eze tỏa sáng, Arsenal hạ Mansfield vào tứ kết FA Cup
Sai lầm tai hại, Ninh Bình để Đà Nẵng gỡ hòa dù tạo mưa cơ hội
Tiến Linh tịt ngòi, CA TP HCM vẫn đánh bại được HAGL
HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chê ĐT Việt Nam, nói lời bất ngờ về vé vào tứ kết châu Á
CĐV Đài Loan bùng nổ phản ứng sau chiến thắng trước Việt Nam ở giải châu Á
ĐT Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa, cục diện bảng C cực khó lường