Cựu thủ quân Cafu bày tỏ sự phẫn nộ vì ông bị buộc phải rời khỏi phòng thay đồ ĐT Brazil sau thảm bại trước Đức (1-7).
Với tư cách là khách mời dự khán trận bán kết giữa Brazil – Đức, Cafu đã xuống đường hầm, tiến vào phòng thay đồ Selecao sau trận thua thảm của đội nhà, với ý định động viên toàn đội.

Tuy nhiên ý định tốt đẹp của Cafu lập tức bị giội một gáo nước lạnh. Chủ tịch LĐBĐ Brazil, ông Jose Maria Marin đã yêu cầu các nhân viên anh ninh đuổi huyền thoại Selecao ra ngoài. Điều này khiến Cafu hết sức giận dữ.
Ông chia sẻ trên báo giới: “Chủ tịch Jose Maria Marin không muốn bất cứ có người lạ nào trong phòng thay đồ.
Tôi nói với ông ấy tôi không phải là người lạ. Tôi chỉ muốn vào giúp đỡ, động viên các chàng trai của chúng tôi. Tôi cũng từng trải qua điều tương tự ở World Cup 98 nên tôi biết phải làm gì trong tình huống này.
Tôi biết thời khắc đó các cầu thủ muốn được yên tĩnh. Tôi không vào đó để làm phiền họ. Tôi muốn vào để động viên các cầu thủ cùng Felipao (biệt danh của Scolari) và Parreira (thành viên BHL Brazil, HLV đưa Selecao đến chức VĐTG 1994)”.
Dù ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau trận thua thảm Đức nhưng Cafu tin các cầu thủ Brazil sẽ kịp đứng dậy chiến đấu cho trận tranh hạng ba với Hà Lan hoặc Argentina.
Hữu Hải
Trực tiếp bóng đá Jordan 1-0 Algeria: Bất ngờ đã đến LIVE
Nhận định Paraguay vs Australia: Một mất một còn
Tây Ban Nha thắng lớn nhưng vẫn lộ điểm yếu lạnh gáy
Trực tiếp bóng đá Jordan 1-0 Algeria: Bất ngờ đã đến LIVE
Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan: Buộc phải thắng
Lịch thi đấu World Cup 2026 (MỚI NHẤT)
Haaland bùng nổ cú đúp, Na Uy chính thức đoạt vé vào vòng 32 đội World Cup
Mbappe lập cú đúp trước Iraq, Pháp chính thức vượt qua vòng bảng
Bàn thắng phá kỷ lục World Cup của Messi bị tố không hợp lệ