Quảng cáo

Khai mạc World Cup còn 8 ngày

Thứ tư, 04/06/2014 09:42 AM (GMT+7)

Năm 2010, tài năng trẻ 20 tuổi Thomas Muller vượt mặt một loạt đàn anh để đoạt ngôi vua phá lưới World Cup. Bốn năm sau, cuộc đua giành chiếc giày vàng càng trở nên khó đoán hơn khi những ứng viên đều sa sút hoặc chấn thương

 

Như một thông lệ, khi VCK World Cup khởi động cũng là lúc báo chí và các nhà cái bắt đầu dự báo về những chân sút sẽ tỏa sáng nhất. Tuy nhiên, sau bất ngờ mang tên Thomas Muller ở World Cup 2010, cộng thêm việc giải sẽ chào đón nhiều “thương binh hạng sang”, những dự báo đó càng trở nên dè dặt hơn.

Trong bản danh sách 10 chân sút mà tờ Daily Mail (Anh) dự báo sẽ tỏa sáng, R. Lukaku của Đội tuyển Bỉ và C. Immobile của Ý gây ngạc nhiên nhất. Lukaku vừa có một mùa giải đặc biệt thành công trong màu áo Everton (ghi 18 bàn) khi được Chelsea cho mượn. Trong màu áo đội tuyển Bỉ, vốn được xem là hiện tượng châu Âu với dàn cầu thủ tài năng đang vào độ chín, Lukaku cũng đã đóng góp đến 4 bàn thắng ở 2 trận đấu giao hữu gần nhất. Dù còn rất trẻ (21 tuổi) nhưng không phải ngẫu nhiên Lukaku được các chuyên gia liệt vào danh sách ứng viên vua phá lưới khi hỗ trợ sau lưng anh là những ngôi sao tấn công như E. Hazard, Fellaini hay De Bruyne, A. Januzaj.

 


 
Lukaku (phải) được dự đoán sẽ là “ngựa ô” trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới bởi ở trong đội Bỉ rất mạnh Ảnh: REUTERS



Nếu Lukaku vẫn còn được nhiều người hâm mộ Giải Ngoại hạng Anh biết đến thì cái tên Immobile thực sự là một bất ngờ thú vị. Trong màu áo Torino mùa rồi, chân sút 24 tuổi đã ghi được 22 bàn thắng, sánh ngang với các đàn anh L. Toni và C. Tevez. Thành tích đó không chỉ đưa Torino đứng thứ 7 Serie A mà còn giúp Immobile được Dortmund chiêu mộ và nhất là được HLV C. Prandelli gọi vào tuyển Ý, với trận ra mắt gặp Tây Ban Nha hồi tháng 3 vừa qua. Dali Mail bình luận: “Sẽ thật ngốc nếu bỏ qua Immobile bởi không phải tự nhiên cậu ta ghi đến 22 bàn thắng ở Serie A mùa rồi. Đây sẽ là một hiện tượng thú vị ở Brazil sắp tới”.

Giới truyền thông tin rằng không phải ngẫu nhiên 2 gương mặt trên được xếp vào hàng ngũ tranh ngôi vua phá lưới với nhóm siêu sao đẳng cấp thế giới như Ronaldo, Messi hay Neymar. Sau khi “mãnh hổ Colombia” Falcao chính thức nói lời chia tay World Cup 2014 vì không kịp bình phục chấn thương, thật khó để khẳng định ai chắc chắn sẽ giành chiếc giày vàng World Cup, cũng tương tự như khi Muller vượt mặt một loạt đàn anh cách đây 4 năm để cùng sánh vai với các huyền thoại thế giới như Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker hay Ronaldo của Brazil...

Đó là chưa nói đến việc một loạt “thương binh hạng sang” đến Brazil trong tâm trạng thấp thỏm vì chưa lành chấn thương. Luis Suarez, chân sút hay nhất giải Anh mùa rồi, mới mổ gối được hơn 2 tuần, rất ít người tin tiền đạo của Uruguay sẽ làm nên chuyện. Tương tự, S. Aguero của Argentina, siêu sao Bồ Đào Nha C. Ronaldo hay Diego Costa của Tây Ban Nha còn chưa biết rõ có đạt đủ 100% phong độ để ra sân hay không, chưa thể bàn đến chuyện tỏa sáng.

Ngay cả ngôi sao được kỳ vọng nhất thế giới L. Messi cũng vừa có một mùa giải đáng quên trong màu áo Barcelona, một phần vì bị chấn thương. Rõ ràng, Brazil hoàn toàn có thể sẽ lại chứng kiến một gương mặt lạ hoắc nổi lên giành danh hiệu vua phá lưới World Cup 2014.

 
 

Theo Anh Dũng - Nld.com.vn

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy Hoàn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT