Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 28/9: Cơ hội lớn có HCV LIVE Nhìn trên giấy tờ, Argentina mạnh hơn Thụy Sĩ. Họ là đương kim vô địch thế giới, có Messi, có Enzo, Lautaro, Mac Allister, Romero và một tập thể đã quen với áp lực danh hiệu. Nhưng nếu phải chọn một đối thủ khiến Argentina khó đá ở tứ kết, Thụy Sĩ chắc chắn là cái tên rất phiền phức.
Lý do đầu tiên là cấu trúc phòng ngự. Thụy Sĩ không phải đội bóng chỉ biết lùi sâu. Họ phòng ngự bằng tổ chức, bằng khoảng cách đội hình và bằng khả năng kéo trận đấu vào nhịp chậm. The Guardian mô tả trận Thụy Sĩ - Colombia giống một ván cờ hơn là bóng đá bùng nổ. Hai đội thăm dò, tranh chấp tuyến giữa, dùng bóng dài để kiểm tra hàng thủ và gần như không bên nào tìm được cú chạm cuối cùng. Đó chính là kiểu trận đấu Argentina không thích, nhất là khi họ vừa trải qua hai trận knock-out rất căng.
Lý do thứ hai là tâm lý. Thụy Sĩ vừa phá được lời nguyền vòng 16 đội sau nhiều kỳ World Cup, vào tứ kết lần đầu sau 72 năm. Một đội bóng vừa giải phóng được áp lực lịch sử thường rất nguy hiểm, bởi họ bước vào trận tiếp theo với cảm giác “không còn gì để mất”.
Lý do thứ ba là họ đã nhìn thấy điểm yếu của Argentina. HLV Murat Yakin nói thẳng rằng Argentina không bất khả chiến bại, sau khi nhà đương kim vô địch phải vất vả trước Cape Verde và Ai Cập. Ông tin đây sẽ là trận đấu thú vị về mặt chiến thuật.
Argentina cũng hiểu điều đó. Scaloni đánh giá Thụy Sĩ là đội có truyền thống World Cup, nhiều cầu thủ xuất sắc và kinh nghiệm dày dạn.
Thụy Sĩ có thể không sở hữu cá nhân đủ để áp đảo Argentina. Nhưng họ có hệ thống, thủ môn tốt, tuyến giữa giàu sức chiến đấu và khả năng kéo trận đấu vào vùng rủi ro. Với một Argentina đang thủng lưới nhiều hơn ở knock-out, đó là bài kiểm tra không hề dễ.
Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 28/9: Cơ hội lớn có HCV LIVE
CĐV Đông Nam Á chỉ thẳng kịch bản trận Việt Nam vs Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup
HLV Kim Sang Sik tuyên bố 'cứng' trước đại chiến với ĐT Thái Lan
Madam Pang lập tức phản ứng khi Việt Nam tái đấu Thái Lan
Báo Trung Quốc bất ngờ nhắc kịch bản thua Việt Nam 0-3 sau tứ kết ASIAD
ĐT Việt Nam vắng Xuân Son, Thái Lan 'chớ vội mừng' trước đại chiến