Trước ngày lên đường dự World Cup, đội tuyển Na Uy khiến người hâm mộ toàn cầu phải chú ý bằng bộ ảnh không giống bất kỳ đội bóng nào: Haaland và các đồng đội hóa thân thành những chiến binh Viking, sẵn sàng cho một cuộc viễn chinh mới.
Theo các nghiên cứu hơn 1.000 năm trước, người Viking từng vượt Đại Tây Dương, đặt chân tới Bắc Mỹ trước cả Christopher Columbus hàng thế kỷ. Và giờ đây, hình ảnh ấy bất ngờ được tái hiện theo cách đầy táo bạo bởi đội tuyển Na Uy trước thềm World Cup.
Erling Haaland cùng các đồng đội khoác lên mình trang phục Viking, tay cầm vũ khí, đứng bên một vịnh hẹp phủ màu sử thi, phía sau là những chiếc thuyền dài đặc trưng của người Bắc Âu. Tất cả tạo nên khung cảnh như thể một đoàn chiến binh đang chuẩn bị ra khơi cho một cuộc chinh phạt mới.
Bộ ảnh được thực hiện tại Oslo vào cuối tuần trước, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia nổi tiếng David Yarrow. Đây là ý tưởng được Liên đoàn Bóng đá Na Uy ấp ủ nhằm đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển nước này trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng. Thay vì đi theo lối mòn, Na Uy quyết định tận dụng chính biểu tượng lịch sử của dân tộc để tạo nên một dấu ấn riêng.
Đáng chú ý, đội trưởng Martin Odegaard là người duy nhất không có mặt trong buổi chụp ban đầu vì bận thi đấu trận chung kết Champions League cùng Arsenal. ê-kíp đã để trống vị trí cho tiền vệ này, trước khi anh bay về Oslo chụp riêng và được ghép vào đội hình cuối cùng bằng công nghệ kỹ thuật số.
Theo David Yarrow, ý tưởng biến dàn sao Na Uy thành các chiến binh Viking xuất phát từ tinh thần hành trình, khám phá và chinh phục. Ông muốn đưa các cầu thủ ra khỏi hình ảnh bóng đá quen thuộc, đặt họ vào một bối cảnh vừa dữ dội, vừa mang tính biểu tượng. Để tăng tính chân thực, ê-kíp còn dựng một cầu cảng gỗ, sử dụng thuyền dài và trang phục Viking thay vì các đạo cụ mang tính trình diễn đơn thuần.
Với Haaland, hình ảnh mái tóc vàng buông dài cùng dáng vẻ lạnh lùng khiến tiền đạo Man City trở thành tâm điểm của bộ ảnh. Nhưng phía sau vẻ ngoài gây choáng ngợp ấy, thông điệp mà Na Uy muốn gửi gắm không chỉ là sự hầm hố. Chủ tịch LĐBĐ Na Uy Lise Klaveness khẳng định hình ảnh “Viking hiện đại” đại diện cho tinh thần đoàn kết, bản sắc chung và cảm giác cả đội tuyển đang cùng nhau bước vào một chuyến đi lớn.
Tại World Cup, Na Uy nằm ở bảng I cùng Pháp, Senegal và Iraq. Tuyển Na Uy vừa có màn chạy đà thuận lợi khi dễ dàng đè bẹp kình địch Thụy Điển với tỷ số 3-1 dù vắng Haaland.Chiến thắng này càng củng cố niềm tin rằng Na Uy đang sở hữu một tập thể chất lượng và hoàn toàn sẵn sàng trở thành "Ngựa Ô" của vòng chung kết World Cup năm nay
Từ bỏ Vitinha, Real Madrid chốt mua 'đôi chân ma thuật' 150 triệu Euro
CĐV Indonesia lo ngại 'siêu tiền đạo' U19 Việt Nam trước trận quyết đấu
Đánh bại Tây Ban Nha, ĐT Argentina dính luôn 'lời nguyền hắc ám' tại World Cup
CHÍNH THỨC: Ronaldo được vinh danh tại Saudi Pro League
CHÍNH THỨC: Xuân Son được vinh danh trước ngày lên ĐT Việt Nam