Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →

Điểm nhấn World Cup 24/6: Thể thức 48 đội giúp các siêu sao 'Farm chỉ số'?

Vinh Hoàng Vinh Hoàng
Thứ tư, 24/06/2026 15:19 PM (GMT+7)
A A+

Cristiano Ronaldo lập cú đúp và viết thêm lịch sử cho Bồ Đào Nha, nhưng chiến thắng đậm trước Uzbekistan cũng làm dấy lên tranh luận về World Cup 48 đội. Trong khi đó, tuyển Anh gây thất vọng trước Ghana, còn VAR tiếp tục trở thành tâm điểm sau những quyết định gây tranh cãi.

Ronaldo tuyên bố trở lại bằng cột mốc lịch sử

Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng lên tiếng tại World Cup 2026. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan, qua đó nâng tổng số bàn thắng của mình tại World Cup lên con số 10 và chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 vòng chung kết World Cup. 

Ronaldo mở tỷ số cho Bồ Đào Nha trước Uzbekistan (Nguồn: VTV)

“Tôi đã trở lại”, Ronaldo tuyên bố sau trận đấu. Đó là câu trả lời trực diện cho những hoài nghi về việc anh có còn đủ khả năng đóng góp cho một tập thể Bồ Đào Nha giàu tài năng hay không.

HLV Fabio Cannavaro của Uzbekistan thừa nhận: “Bạn không thể cho Ronaldo dù chỉ một inch. Nếu làm vậy, bạn chết chắc”. Với Ronaldo, đó là lời khẳng định quen thuộc: chỉ cần cơ hội xuất hiện, anh vẫn biết cách trừng phạt đối thủ.

Mendes ghi bàn thứ 2 cho Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Nguồn VTV

World Cup mở rộng và tranh luận 'Farm chỉ số'

Cú đúp của Ronaldo cũng kéo theo một câu hỏi lớn hơn. Uzbekistan là đội lần đầu dự World Cup, đứng thứ 59 trên bảng xếp hạng FIFA và rõ ràng có khoảng cách lớn so với Bồ Đào Nha.

Ronaldo không phải trường hợp duy nhất được hưởng lợi từ mặt bằng chênh lệch ấy. World Cup 48 đội khiến những cuộc đối đầu giữa các ông lớn và những đội lần đầu góp mặt xuất hiện nhiều hơn, qua đó trao cho các siêu sao thêm không gian để bùng nổ. Vinicius Junior in dấu giày vào cả 3 bàn trong trận Brazil thắng Haiti, trong khi Mbappe cũng có đủ cơ hội để lập hat-trick trước Iraq.

Điểm nhấn World Cup 24/6: Thể thức 48 đội giúp các siêu sao 'farm chỉ số'? 856347
Một kỳ World Cup bùng nổ bàn thắng với các siêu sao lớn đều đã lập công

Điều đó không có nghĩa các đội bóng nhỏ chỉ là “mồi ngon”. Haiti, Iraq, Uzbekistan hay DR Congo đều bước vào giải với câu chuyện, niềm tự hào và khát vọng riêng. Nhưng trước sức ép quá lớn, họ vừa trở thành sân khấu để các ngôi sao tích lũy bàn thắng, kiến tạo, vừa tạo ra những người hùng của riêng mình như Vozinha, Eloy Room hay Lionel Mpasi.

Cơ hội của Tây Ban Nha và pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Cape Verde (Nguồn: VTV)

Tuyển Anh bế tắc, nhưng hàng thủ mới là nỗi lo thật sự

Nếu Ronaldo có một ngày dễ thở, tuyển Anh lại rơi vào trạng thái trái ngược. Thầy trò Thomas Tuchel cầm bóng tới 79%, tung ra 19 cú dứt điểm nhưng vẫn bị Ghana cầm hòa 0-0.

Harry Kane gần như mất hút trong vòng cấm, như thể bị nhốt trong “chiếc lồng” mà Carlos Queiroz dựng lên. Hàng công tuyển Anh thiếu ý tưởng trước khối phòng ngự thấp được tổ chức rất kỷ luật. Nico O’Reilly đưa bóng chạm khung gỗ, Marc Guehi có pha đánh đầu bị phá ngay trên vạch vôi, nhưng bàn thắng vẫn không đến.

Điểm nhấn World Cup 24/6: Thể thức 48 đội giúp các siêu sao 'farm chỉ số'? 856366
Cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Harry Kane

Tuy nhiên, vấn đề đáng lo hơn có thể không nằm ở hàng công. Trong hiệp hai, Ghana không tấn công nhiều, nhưng mỗi pha phản đòn đều khiến hàng thủ Anh lộ khoảng trống.

Anthony Gordon để bóng rơi nguy hiểm, Jordan Pickford có pha lao ra ngoài vòng cấm đầy mạo hiểm, còn Ezri Konsa khiến đội nhà thót tim với tình huống xoạc bóng trong vòng cấm. Tuyển Anh giữ sạch lưới, nhưng đó không hẳn là một màn trình diễn phòng ngự an toàn.

ĐT Anh một phen thót tim khi Semenyo của Ghana đối mặt và vượt qua thủ môn Pickford. Nguồn VTV

Tranh cãi penalty trận Anh - Ghana: 'Phòng VAR đi uống cà phê rồi à?'

Trận hòa giữa Anh và Ghana còn nóng lên bởi những tranh cãi VAR. HLV Carlos Queiroz không giấu sự bức xúc sau hai tình huống ông cho rằng Ghana bị xử ép.

Đầu tiên là pha va chạm liên quan đến Jordan Pickford. Queiroz cho rằng thủ môn tuyển Anh đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ. Sau đó, ở cuối trận, ông tiếp tục phản ứng với pha vào bóng của Konsa trong vòng cấm.

“VAR còn hoạt động ở World Cup không? Tôi nghi ngờ điều đó”, Queiroz mỉa mai. Ông tiếp tục nói rằng tổ VAR dường như “đã đi nghỉ” hoặc “đi uống cà phê” trong hiệp hai.

Điểm nhấn World Cup 24/6: Thể thức 48 đội giúp các siêu sao 'farm chỉ số'? 856354
Tình huống va chạm của Konsa và cầu thủ tuyển Ghana trong vòng cấm

Cựu tiền đạo tuyển Anh Wayne Rooney cũng cho rằng Konsa đã mạo hiểm và Ghana có lý do để đòi penalty. Theo Rooney, hậu vệ tuyển Anh đã tác động vào người thay vì bóng.

Cuối buổi họp báo, Queiroz thừa nhận ông dùng sự châm biếm vì nếu nói quá nghiêm túc, ông có thể bị phạt. Nhưng đằng sau những câu đùa đó là sự phẫn nộ rất rõ ràng từ phía Ghana.

 

Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT