Thụy Sĩ bước vào World Cup 2026 không còn Shaqiri, Sommer, Schar, nhưng Xhaka, Akanji và Rodriguez vẫn giữ nền tảng cho cuộc chuyển giao giàu tham vọng mới mẻ.
Thụy Sĩ bước vào World Cup 2026 với một diện mạo quen mà lạ. Quen, bởi họ vẫn là tập thể giàu kỷ luật, có tính tổ chức cao và sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Lạ, bởi đội bóng của HLV Murat Yakin không còn ba cái tên từng gắn liền với một giai đoạn dài của bóng đá Thụy Sĩ: Xherdan Shaqiri, Yann Sommer và Fabian Schar.
Shaqiri, Sommer và Schar đều đã chia tay đội tuyển quốc gia, để lại khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn biểu tượng. Shaqiri từng là nguồn cảm hứng sáng tạo hiếm có của Thụy Sĩ, Sommer là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ, còn Schar đem lại kinh nghiệm và sự chắc chắn ở hàng thủ. Việc cả ba không còn hiện diện khiến World Cup 2026 trở thành cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển giao của đội tuyển này.
Tuy nhiên, Thụy Sĩ không bước vào giải đấu với tâm thế của một đội bóng mất phương hướng. Ngược lại, họ vẫn còn những trụ cột đủ sức giữ nhịp cho cả hệ thống. Manuel Akanji tiếp tục là điểm tựa nơi hàng phòng ngự, Ricardo Rodriguez đem đến kinh nghiệm ở hành lang trái, trong khi Granit Xhaka vẫn là linh hồn tuyến giữa và thủ lĩnh tinh thần của đội.
Đáng chú ý, nếu ra sân trước Qatar, Xhaka và Rodriguez sẽ cùng lập kỷ lục quốc gia với 13 lần góp mặt tại các trận đấu World Cup. Đây là chi tiết cho thấy Thụy Sĩ tuy đang thay đổi, nhưng không hề thiếu bản lĩnh ở sân chơi lớn. Xhaka cũng khẳng định toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Chúng tôi muốn mang đến phiên bản tốt nhất của mình. Chúng tôi sẽ thi đấu cho Thụy Sĩ, cho gia đình của mình. Ngày mai, chúng tôi sẽ thực hiện bước đi lớn đầu tiên”, Xhaka chia sẻ trước trận ra quân. Tiền vệ kỳ cựu cũng nhấn mạnh bóng đá không chỉ có chiến thuật, mà các cầu thủ cần biết tận hưởng khoảnh khắc trên sân để chơi tự do hơn.
HLV Murat Yakin cũng đặt niềm tin lớn vào tập thể hiện tại. Ông cho rằng Thụy Sĩ đã học được nhiều điều sau thất bại nặng nề 1-6 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022. “Hai phần ba đội hình của tôi đã từng chơi ở một giải đấu lớn. Chúng tôi đã rút ra bài học từ quá khứ. Bốn năm sau, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn và làm mọi thứ tốt hơn”, Yakin nói.
Về nhân sự, Thụy Sĩ gần như không có vấn đề chấn thương trước trận gặp Qatar. HLV Yakin vẫn có trong tay bộ khung quen thuộc gồm Kobel, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, đồng thời cân nhắc những phương án tấn công như Dan Ndoye, Fabian Rieder, Ruben Vargas, Zeki Amdouni hay Breel Embolo.
Thụy Sĩ đã góp mặt ở sáu kỳ World Cup liên tiếp, thành tích chỉ một số đội châu Âu hàng đầu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Bồ Đào Nha sánh được. Nhưng điểm nghẽn của họ là thường dừng bước ở vòng 1/8 và chưa thể vào tứ kết kể từ năm 1954.
Bởi vậy, thời hậu Shaqiri - Sommer - Schar không chỉ là câu chuyện chia tay những biểu tượng cũ. Đó còn là cơ hội để Thụy Sĩ chứng minh họ có thể thay động cơ mới cho một cỗ máy vốn rất bền bỉ. Trước Qatar, Xhaka và các đồng đội cần một khởi đầu mạnh mẽ để mở ra tham vọng vượt qua giới hạn quen thuộc tại World Cup 2026.
Lịch thi đấu World Cup 2026
Điều bất ngờ nhất World Cup 2026: Châu Á khiến các ông lớn giật mình
HLV Uruguay gây sốt với 5 chữ sau trận hòa Ả Rập Xê Út
Iran chia điểm nghẹt thở với New Zealand sau màn rượt đuổi điên rồ
Xuất hiện thủ môn cứu thua nhiều nhất World Cup 2026
Thủ môn xuất thần, Ả Rập Xê Út chia điểm Uruguay đầy quả cảm