Bồ Đào Nha bước vào trận Croatia như một World Cup mới nơi Roberto Martinez phải biến quãng nghỉ nghi ngờ thành lời khẳng định của ứng viên vô địch.
Bồ Đào Nha chưa thua ở World Cup 2026, nhưng cảm giác để lại sau vòng bảng vẫn chưa thật sự tương xứng với kỳ vọng dành cho một trong những đội hình giàu chiều sâu nhất giải. Hai trận hòa trước DR Congo và Colombia, xen giữa là chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan, chỉ đủ đưa thầy trò Roberto Martinez đi tiếp với vị trí nhì bảng K. Đó không phải thảm họa, nhưng cũng chưa phải dáng dấp của một ứng viên vô địch khiến đối thủ phải e ngại tuyệt đối.
Trước trận gặp Croatia ở vòng 32 đội tại Toronto, Martinez chọn cách reset toàn bộ bối cảnh bằng một thông điệp rất rõ ràng. Ông nói: “Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu World Cup thứ hai, sự chuẩn bị vừa qua là rất quan trọng.” Cách nói ấy không đơn thuần là một khẩu hiệu. Nó giống lời nhắc rằng vòng bảng, với những vấp váp và tranh luận, đã khép lại; còn từ bây giờ, Bồ Đào Nha phải sống trong thế giới khác, nơi một sai lầm có thể khiến cả chiến dịch kết thúc.
Điều khiến trận đấu này trở nên đặc biệt nằm ở chỗ Bồ Đào Nha không bước vào knock-out bằng sự hoàn hảo. Theo Opta Analyst, đội bóng của Martinez hoàn thành số đường chuyền nhiều nhất lịch sử vòng bảng World Cup của họ và đạt trung bình 62,5% kiểm soát bóng. Tuy nhiên, con số 37 cú sút và 12 lần dứt điểm trúng đích cho thấy vấn đề: Bồ Đào Nha có thể kiểm soát nhịp chơi, nhưng chưa chắc đã đủ sắc để kết liễu trận đấu.
Áp lực càng lớn hơn khi mọi ánh mắt vẫn dồn vào Cristiano Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi ghi cú đúp trước Uzbekistan, nhưng tịt ngòi ở hai trận hòa còn lại. Việc Ronaldo đá đủ 90 phút trước Colombia khiến truyền thông Bồ Đào Nha đặt câu hỏi về thời lượng thi đấu ít ỏi của Goncalo Ramos. Martinez không né tránh chủ đề này, nhưng cũng không biến nó thành một cuộc tranh luận cá nhân. Ông khẳng định: “Điều quan trọng là tất cả cầu thủ đều sẵn sàng chơi vì đội bóng - dù đá chính hay ngồi dự bị.”
Croatia, vì thế, là bài kiểm tra rất thật. Đội bóng của Zlatko Dalic từng vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022. Họ có thể không còn trẻ, nhưng vẫn sở hữu thứ bản lĩnh knock-out mà không đội bóng lớn nào muốn xem nhẹ. Martinez thừa nhận: “Croatia là đội bóng chúng tôi hiểu rất rõ. Họ cũng hiểu điểm mạnh và tài năng của chúng tôi, vì thế đây sẽ là trận đấu cạnh tranh.”
Trận đấu tất nhiên được phủ bóng bởi cuộc gặp giữa Ronaldo và Luka Modric, hai biểu tượng từng cùng Real Madrid thống trị châu Âu. Nhưng phía Croatia không muốn biến mọi thứ thành câu chuyện của hai huyền thoại. Dalic nhấn mạnh: “Tôi tin đây sẽ là cuộc chiến của các tiền vệ. Bồ Đào Nha có những cầu thủ xuất sắc ở tuyến giữa. Họ rất giỏi về chiến thuật. Trong trận này, mỗi sai lầm đều sẽ bị trừng phạt.”
Đó có thể là chìa khóa lớn nhất. Nếu Vitinha, Bruno Fernandes và João Neves áp đặt được nhịp chơi, Ronaldo sẽ có cơ hội sống trong khu vực nguy hiểm nhất. Nếu không, Bồ Đào Nha rất dễ rơi vào chiếc bẫy quen thuộc của Croatia: cầm bóng nhiều, chuyền bóng nhiều, nhưng càng đá càng mất kiên nhẫn.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Bồ Đào Nha còn mang theo một động lực cảm xúc lớn. Trận đấu diễn ra vào thời điểm quê nhà đã bước sang ngày tưởng niệm một năm ngày mất của Diogo Jota. Vitinha nói: “Chúng tôi có tất cả động lực để thắng ngày mai, vì gia đình, vì Diogo Jota, vì cả đất nước, vì toàn bộ Bồ Đào Nha.”
Bởi vậy, trận gặp Croatia không chỉ là một vòng knock-out. Nó là bài kiểm tra về bản lĩnh, hiệu quả và cả khả năng tự làm mới mình của Bồ Đào Nha. Martinez gọi đây là “World Cup thứ hai”. Nhưng để bước tiếp trong World Cup ấy, Bồ Đào Nha cần nhiều hơn quyền kiểm soát bóng, nhiều hơn ánh hào quang Ronaldo, và nhiều hơn cả những con số đẹp. Họ cần một chiến thắng đủ thuyết phục để biến hoài nghi thành niềm tin.
CHÍNH THỨC: Tiền vệ gốc Việt cùng ĐT Lào dự AFF Cup 2026
Đối thủ ĐT Việt Nam tuyên bố đanh thép trước trận ra quân AFF Cup
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất
CHÍNH THỨC: Ngôi sao lò La Masia khoác áo số 10 ở ĐT Việt Nam
CHÍNH THỨC: Ngôi sao vừa đá World Cup 2026 cập bến V-League
Nhận định Việt Nam vs Timor Leste: Khai màn với chiến thắng