Dù bỏ lỡ hai quả penalty liên tiếp, Erling Haaland vẫn kịp tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick, giúp Na Uy giành chiến thắng đậm trước Israel và củng cố ngôi đầu bảng.
Ngay phút thứ 3, Na Uy được hưởng phạt đền sau khi Patrick Berg bị phạm lỗi trong vòng cấm. Haaland, người từng ghi thành công 52/60 lần sút phạt đền cho CLB và ĐTQG, tự tin bước lên thực hiện. Tuy nhiên, thủ thành Daniel Peretz của Israel đã xuất sắc cản phá, khiến chân sút 25 tuổi lỡ cơ hội mở tỷ số.
Đáng nói, trọng tài đã cho đá lại vì Peretz rời vạch trước khi Haaland sút bóng. Nhưng ngay cả ở lần sút lại, Haaland vẫn không thể chiến thắng được người gác đền Israel khi Peretz bay đúng hướng thêm một lần nữa.
Trước trận đấu này, Haaland mới chỉ 1 lần sút hỏng phạt đền cho Na Uy (trước Slovakia tháng 3/2024) và tổng cộng chỉ 8 lần trong 60 lần thực hiện. Việc anh bị từ chối hai bàn thắng trong vài phút thực sự là điều hiếm thấy, minh chứng rằng “cỗ máy ghi bàn” của Man City cũng có những khoảnh khắc rất con người.
Tuy nhiên, bản lĩnh của Haaland đã nhanh chóng được thể hiện. Sau khi Na Uy có bàn mở tỷ số nhờ pha phản lưới của đối phương, Haaland lập tức ghi bàn ở phút 27 với cú dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.
Không dừng lại ở đó, trong hiệp 2, tiền đạo sinh năm 2000 tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng trong vòng 9 phút, hoàn tất cú hat-trick ấn tượng, giúp Na Uy vùi dập Israel với tỷ số 5-0.
Đây là trận thứ 10 liên tiếp Haaland ghi bàn cho cả CLB và ĐTQG, với tổng cộng 19 pha lập công trong chuỗi phong độ hủy diệt này. Chuỗi trận đó bắt đầu từ cuối tháng 8, bao gồm 5 bàn vào lưới Moldova, các cú đúp tại Premier League và bàn thắng quan trọng ở Champions League.
Nhờ chiến thắng này, Na Uy gần như chạm tay vào tấm vé dự World Cup 2026. Họ đang dẫn đầu bảng vòng loại, bỏ xa Italia tới 6 điểm, toàn thắng 6 trận với hiệu số +26. Các chiến thắng ấn tượng trước Moldova, Israel, Italia và Estonia đã đưa đoàn quân của HLV Ståle Solbakken tiến rất gần kỳ World Cup đầu tiên của họ sau hơn hai thập kỷ.
Với phong độ bùng nổ hiện tại, Erling Haaland, người chưa từng dự World Cup, đang đứng trước cơ hội lớn nhất để góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau tại Mỹ.
Tuchel chỉ muốn danh hiệu, không quan tâm đến kỷ lục
Tây Ban Nha tái lập kỷ lục phi thường của chính mình
Mbappe được 'ưu tiên đặc biệt'? Deschamps nói thẳng lý do
Bồ Đào Nha chính thức khiếu nại FIFA về thẻ đỏ của Ronaldo
Tuchel chỉ muốn danh hiệu, không quan tâm đến kỷ lục
Xác định suất thứ 30 dự VCK World Cup 2026
Bồ Đào Nha đối mặt kịch bản mất vé World Cup 2026
Piers Morgan mỉa mai: ‘Messi cũng làm như Ronaldo, nhưng lại không có thẻ đỏ’
Kịch bản khó tin giúp Ronaldo tránh án treo giò ở World Cup 2026