Dù không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2022, tuy nhiên Ma Rốc vẫn để lại những hình ảnh rất đẹp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Dù chơi rất kiên cường trước ĐT Pháp, tuy nhiên ĐT Ma Rốc vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận thất bại 0-2. Kết quả này đã chính thức đóng lại câu chuyện cổ tích của đại diện Bắc Phi, Ma Rốc vẫn chưa thể tạo nên lịch sử để có lần đầu tiên lọt vào chung kết.
Thế nhưng, tinh thần và ý chí của Ma Rốc vẫn rất kiên cường, cho tới cả sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Hàng chục nghìn CĐV Ma Rốc vẫn nán lại khán đài Al Bayt để tri ân đội tuyển, những người hâm mộ đã cùng nhau đọc vang tuyên ngôn về đức tin của đạo Hồi: "Không có vị thần nào ngoài Allah và Muhammad là Sứ giả của Ngài".
Đó như một sự minh chứng về lòng đức tin đầy mạnh mẽ của một tinh thần Ma Rốc bản lĩnh tại World Cup 2022. Và cả khi thất bại, đại diện của Châu Phi vẫn không hề nản lòng và vững bước cho các hành trình tiếp theo.
Dù vậy, đây vẫn là giải đấu rất thành công của thầy trò HLV Walid Regragui. Ma Rốc chính là đội bóng Châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup. Trước đó, các đội tuyển tới từ lục địa đen chỉ có thể giành được thành tích tốt nhất là lọt vào tứ kết với Cameroon (World Cup 1990), Senegal (World Cup 2002) và Ghana (World Cup 2010).
Tại World Cup 2022, Ma Rốc vẫn còn một mục tiêu phải thực hiện đó là giành tấm HCĐ lịch sử nếu như đánh bại Croatia trong trận tranh hạng 3. Do đó, tinh thần Ma Rốc vẫn sẽ tiếp tục được thể hiện tại các khán đài ở Qatar.
Vừa về nước, 1 cầu thủ U23 Việt Nam lập tức vào thẳng bệnh viện
AFC ra phán quyết về giấc mơ World Cup của Việt Nam
CĐV Malaysia liên tục gọi tên U23 Việt Nam sau chung kết U23 châu Á
AFC báo tin không thể vui hơn đến U23 Việt Nam sau VCK châu Á
NÓNG: Đình Bắc liên tục được mời gọi sang Nhật Bản thi đấu
CĐV Philippines réo tên U23 Việt Nam liên tục khi Nhật Bản vô địch