FIFA xem xét loại 1 đội tuyển tại World Cup 2026
Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam tiếp tục đem đến cuộc hội ngộ giữa Tuấn Anh và người bạn thân Phitiwat.
ĐT Việt Nam tiếp đón Thái Lan trên sân Mỹ Đình với khí thế hừng hực sau chiến thắng trước UAE ở lượt trước. Điểm nóng trên sân chính là khu vực tuyến giữa với những cái tên nổi bật như Tuấn Anh, Hùng Dũng của Việt Nam hay Chanathip, Phitiwat của Thái Lan.
Dù là những đối thủ của nhau trên sân nhưng ít ai biết rằng, Tuấn Anh và Phitiwat là những người bạn thân thiết ngoài đời. Trong khi làm thủ tục trước trận đấu, Tuấn Anh đã dành riêng cho Phitiwat một cái ôm thắm thiết khi hai đội bắt tay. Số 14 và 16 không tỏ ra nhiều biểu cảm trên khuôn mặt nhưng chắc chắn trong lòng họ rất vui.

Để nói về mối quan hệ này, chúng ta cần lật lại những trang sách cách đây nhiều năm. Tuấn Anh là sản phẩm của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG, trong khi Phitiwat được đào tạo ở lò JMG tại Chonburi. Thời điểm 2010-2014, các trung tâm JMG trên toàn thế giới thường xuyên đưa đội bóng của mình đi giao lưu thi đấu qua lại với mật độ khá dày.

Đội HAGL JMG thường xuyên tới Thái Lan và đội JMG Chonburi cũng làm điều ngược lại. Chính nhờ những lần chạm mặt đó đã giúp Tuấn Anh quen biết và thân thiết với Phitiwat. Sau này khi đã bước vào chơi bóng chuyên nghiệp, Tuấn Anh và Phitiwat cũng không ít lần đối đầu ở các cấp độ đội tuyển, đáng nhớ nhất là SEA Games 2017 khi cầu thủ Thái Lan ghi bàn trong chiến thắng 3-0 ngày ấy.
Dù sự nghiệp cả hai trải qua nhiều long đong nhưng đến lúc này, họ đã vượt lên tất cả để chiếm được niềm tin từ HLV Park Hang Seo và Nishino để có suất đá chính trong màu áo ĐTQG.
FIFA xem xét loại 1 đội tuyển tại World Cup 2026
'Maguire xứng đáng dự World Cup 2026 cùng ĐT Anh'
Truyền thông ĐNÁ đồng loạt lên tiếng khi U23 Việt Nam thua 0-3 Trung Quốc
CĐV Trung Quốc đồng loạt nhận xét về Đình Bắc sau trận bán kết
Báo Trung Quốc hết lời ca ngợi U23 Việt Nam sau trận bán kết
Truyền thông châu Á phản ứng mạnh khi U23 Việt Nam thua Trung Quốc
HLV Kim Sang Sik nói thật lòng về trận thua của U23 Việt Nam
U23 Việt Nam nhận tin không thể buồn hơn sau trận thua Trung Quốc