Son Heung-min đã lên tiếng sau khi Hàn Quốc dừng bước tại World Cup 2026, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và thừa nhận nỗi đau khi giấc mơ lớn tan vỡ.
Truyền thông Hàn Quốc cho biết Son Heung-min đã lên tiếng sau khi đội tuyển quốc gia khép lại hành trình tại FIFA World Cup 2026. Ngôi sao đang khoác áo Los Angeles xuất hiện trên mạng xã hội vào sáng sớm thứ Ba, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau thất bại của đội nhà.
Theo Koreatimes, Son thừa nhận bản thân rất khó tìm được điểm bắt đầu để nói về khoảnh khắc đầy thất vọng này. Anh cho rằng không thể phớt lờ thực tế, cũng không muốn né tránh những cảm xúc tiêu cực đang bao trùm sau giải đấu. Đáng chú ý, đội trưởng Hàn Quốc đã nhắc tới lời hứa với người hâm mộ và quyết tâm đáp lại sự kỳ vọng.
“Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi không thể phớt lờ điều đó, cũng không muốn trốn tránh thực tế”, Son viết. Cầu thủ này gửi lời xin lỗi chân thành tới công chúng, đồng thời thừa nhận những lời nói của anh chưa thể diễn tả hết sự thất vọng và tổn thương mà các CĐV Hàn Quốc phải trải qua.
Son gọi việc phải rời World Cup là giấc mơ tuổi thơ đã tan vỡ. Tiền đạo 34 tuổi cho biết anh hiểu những cảm xúc nặng nề mà giải đấu mang lại cho những người đã luôn đồng hành và cổ vũ đội tuyển. “Ngay cả lúc này, việc chấp nhận thực tế này vẫn không hề dễ dàng”, anh bày tỏ.
Dù thất vọng, Son vẫn khẳng định anh chưa từ bỏ trách nhiệm với đội tuyển. “Tôi sẽ làm tất cả để mang niềm vui trở lại cho các bạn. Tôi chưa bao giờ quên lời hứa mình đã dành cho người hâm mộ”, thủ quân Hàn Quốc nhấn mạnh. Anh cũng cam kết tiếp tục nỗ lực nếu người hâm mộ vẫn cần anh.
Bên cạnh lời xin lỗi, Son cũng kêu gọi CĐV không nên chỉ trích các cầu thủ sau thất bại. Anh muốn người hâm mộ tiếp tục dành sự ủng hộ cho tập thể, bởi các cầu thủ đã chiến đấu với tất cả khả năng trong màu áo đội tuyển tại sân chơi lớn nhất thế giới.
Trước World Cup 2026, Son sở hữu thành tích 3 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 3 lần góp mặt ở giải đấu. Anh cùng Ahn Jung-hwan và Park Ji-sung giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại World Cup của một cầu thủ Hàn Quốc với 3 pha lập công, đồng thời ngang bằng Choi Soon-ho về tổng bàn thắng và kiến tạo.
Tuy nhiên, kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của Son lại không diễn ra như mong đợi. Trong bối cảnh HLV Hong Myung-bo bị đặt câu hỏi về quyết định để anh ngồi dự bị, Son không ghi bàn hay kiến tạo lần đầu tiên tại một kỳ World Cup. Dù vậy, anh vẫn khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu để mang lại niềm vui cho người hâm mộ Hàn Quốc.
HLV Deschamps: 'Pháp và Anh đều không muốn đá trận này'
Nhận định Pháp vs Anh: Một trận đấu, hai nỗi tiếc nuối
HLV Argentina: 'Tôi đã nghiên cứu Tây Ban Nha từ tháng 12 năm ngoái'
Messi tuyên bố thẳng về Yamal trước chung kết World Cup 2026
Rodri: 'Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá'
CHÍNH THỨC: FIFA chốt thời lượng chưa từng có ở trận chung kết World Cup 2026