Tuyển Anh sẽ không thể tung ra một trong những quân bài đáng chờ nhất ở màn thử lửa với Nhật Bản, sau quyết định đầy thận trọng từ HLV Thomas Tuchel.
Tuyển Anh sẽ không có sự phục vụ của Jude Bellingham ở trận giao hữu gặp Nhật Bản, khi HLV Thomas Tuchel quyết định không mạo hiểm với tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid. Đây là thông tin đáng chú ý nhất trước màn thử lửa tại Wembley, nhất là trong bối cảnh ngôi sao 23 tuổi vừa mới trở lại sau quãng thời gian điều trị chấn thương cơ.
Việc Bellingham vắng mặt không hoàn toàn gây bất ngờ, bởi anh chỉ mới tái xuất trong trận derby Madrid với Atletico ngay trước đợt tập trung đội tuyển. Trước đó, cầu thủ này cũng không ra sân ở trận hòa Uruguay. Cuối đoạn chuẩn bị đầy biến động ấy, tuyển Anh giờ buộc phải tính toán kỹ hơn về thể trạng của các trụ cột trước khi bước vào giai đoạn then chốt.
Thomas Tuchel xác nhận quyết định để Bellingham nghỉ thêm một trận hoàn toàn xuất phát từ yếu tố an toàn. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không mạo hiểm với Jude vì cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương cơ và bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra.” Điều đó đồng nghĩa tiền vệ Real Madrid sẽ rời đợt hội quân lần này mà chưa thi đấu phút nào cho “Tam Sư”.
Dù vậy, trường hợp của Bellingham không phải vấn đề duy nhất khiến tuyển Anh đau đầu. Ban đầu, Tuchel triệu tập tới 35 cầu thủ cho hai trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản, đồng thời chia đội hình thành hai nhóm khác nhau. Tuy nhiên, kế hoạch ấy nhanh chóng xáo trộn khi có tới 8 cầu thủ phải rời trại tập trung vì chấn thương hoặc chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.
Trong số những cái tên chia tay tuyển Anh có Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, Adam Wharton, Bukayo Saka và Declan Rice. Riêng John Stones trở lại Man City để kiểm tra vấn đề ở bắp chân sau trận gặp Uruguay.Tuchel cho biết: “Cậu ấy rất thất vọng và tôi hoàn toàn ủng hộ.Stones là cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng cậu ấy lại cảm thấy vấn đề ở bắp chân.Chúng tôi không muốn mạo hiểm và quyết định để cậu ấy nghỉ.”
Một trường hợp khác cũng khiến ban huấn luyện lo lắng là Noni Madueke, người rời sân Wembley với nẹp chân sau va chạm trong hiệp một trận gặp Uruguay.Tuchel thừa nhận: “Tôi thực sự lo ngại, bởi cậu ấy là nhân tố tạo khác biệt.Madueke khởi đầu rất tốt, tràn đầy năng lượng và có thể trở thành chìa khóa trong những tình huống một đối một.” Trong bối cảnh đó, việc Bellingham tiếp tục được giữ gìn càng cho thấy Tuchel đang ưu tiên sự an toàn hơn là rủi ro ngắn hạn.
Trận gặp Nhật Bản vào 1h45 rạng sáng 1/4 (giờ Việt Nam) vì thế sẽ không chỉ là một màn giao hữu thông thường, mà còn là bài kiểm tra cuối cùng cho nhiều cầu thủ trước ngày chốt danh sách World Cup.Với riêng Bellingham, việc không thi đấu lần này có thể khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhưng cũng phản ánh rõ cách tuyển Anh đang bảo vệ một trong những quân bài quan trọng nhất của họ cho chặng đường dài phía trước.
FIFA ra quyết định nóng về ĐT Iran ở World Cup 2026
Thêm vụ bê bối tại World Cup 2026 bị phanh phui
Kết quả C2 và C3: Ngoại hạng Anh thăng hoa, tạm biệt Antony
HLV Brazil tiết lộ 1 điều khi Việt Nam thắng 10-0 ở giải AFF
Nottingham Forest vào bán kết Europa League sau hơn 140 năm
Thắng 14-0, Tuyển Việt Nam vẫn có khả năng bị loại từ vòng bảng
CĐV Thái Lan dậy sóng khi Việt Nam thắng 10-0 ở giải ĐNÁ
CĐV Malaysia liên tục réo tên Việt Nam sau khi thắng bất ngờ Indonesia