Croatia ôm hận, Modric chỉ đích danh VAR sau thất bại đau đớn

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ sáu, 03/07/2026 17:14 PM (GMT+7)
A A+

Sau thất bại ngược trước Bồ Đào Nha, Luka Modric không giấu được sự bức xúc với VAR, đồng thời khẳng định Croatia vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ cả thế giới.

Ronaldo thực hiện 11m thành công quân bình tỷ số 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia. Nguồn VTV
Quảng cáo

Modric và các đồng đội đã phải nói lời chia tay World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/16. Trận đấu để lại nhiều tiếc nuối với đại diện Balkan khi họ dẫn trước trong phần lớn thời gian nhưng đánh mất lợi thế bởi một tình huống phạt đền gây tranh cãi. Sau tiếng còi mãn cuộc, đội trưởng Croatia không giấu được sự thất vọng về cách VAR được áp dụng.

Croatia từng ở rất gần tấm vé đi tiếp khi bảo toàn lợi thế 1-0 cho đến phút 64. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Nikola Vlasic phạm lỗi với Renato Veiga trong vòng cấm và cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền. Cristiano Ronaldo tận dụng thành công cơ hội trên chấm 11 m để đưa trận đấu sang bước ngoặt quan trọng. Chính quyết định này trở thành tâm điểm trong những chia sẻ của Modric sau trận.

89
Pha thổi phạt 11m mở màn cho màn lội ngược dòng của Bồ Đào Nha.

Đội trưởng Croatia khẳng định đội bóng của anh xứng đáng nhận kết quả tốt hơn và cho rằng VAR đang bị vận hành theo cách thiếu nhất quán. “Croatia xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Có những điều đơn giản là đã không đứng về phía chúng tôi,” Modric nói. “Về quả phạt đền này... Tôi đã nói ngay từ khi VAR mới được đưa vào sử dụng rằng tôi không thích nó. Theo thời gian, VAR đã trở nên hữu ích trong một số tình huống, nhưng nó đang được sử dụng không đúng cách, mang tính chọn lọc hoặc còn phụ thuộc vào vị thế của từng đội bóng.”

Tiền vệ kỳ cựu tiếp tục phân tích rằng công nghệ chỉ nên hỗ trợ trọng tài khi xuất hiện sai sót rõ ràng, thay vì can thiệp vào những pha tranh chấp còn nhiều cách diễn giải. Theo anh, tình huống giữa Vlasic và Renato Veiga hoàn toàn không đủ cơ sở để dẫn tới một quả phạt đền, bởi đó chỉ là pha va chạm trong lúc hai cầu thủ cùng tranh chấp quyết liệt.

“VAR chỉ nên can thiệp khi đó là một sai lầm rõ ràng đến 200%. Nếu không phải như vậy, nếu đó chỉ là tình huống còn gây tranh cãi, thì không có lý do gì để can thiệp. Không cần phải xem VAR. Đây không phải là một quả phạt đền. Các cầu thủ chỉ đang tranh chấp, va chạm và tì đè lẫn nhau. Vlašić không hề kéo ngã đối phương, cả hai cùng ngã xuống.”

90
Modric thất vọng cực độ với trận thua của Croatia trước Bồ Đào Nha.

Không dừng lại ở đó, Modric cho rằng những quyết định như vậy có thể định đoạt cả số phận của một đội tuyển sau quãng thời gian dài chuẩn bị và hy sinh. “Đó là lý do bạn không thể thổi phạt đền trong một trận đấu như thế này. Vì vậy tôi mới nói rằng chỉ nên cho hưởng phạt đền khi trọng tài mắc sai lầm 100%. Điều đó khiến tôi khó chịu và làm tổn hại đến bóng đá. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Chúng tôi sẽ không phàn nàn nữa, dù rõ ràng có những điều khiến tôi bận lòng, bởi số phận được quyết định ở những khoảnh khắc như thế. Nó ảnh hưởng đến tất cả những gì bạn làm, mọi sự hy sinh, mọi nỗ lực đến kiệt sức và mọi điều mà bạn đã chiến đấu vì.”

Khép lại bài phát biểu, thủ quân Croatia không muốn đổ lỗi mãi cho VAR mà hướng sự chú ý đến những gì đội tuyển đã thể hiện. Anh nhấn mạnh niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội, đặc biệt trong hiệp hai, đồng thời gửi gắm thông điệp đầy cảm xúc: “Tôi sẽ không nói thêm về chuyện đó nữa. Chúng tôi có thể tự hào về cách mình thi đấu, cách mình chiến đấu và cách mình đại diện cho Croatia, đặc biệt là trong hiệp hai. Đây là đội tuyển Croatia mà cả thế giới đều biết đến, tôn trọng và yêu mến. Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Đây cũng là lời khẳng định về bản sắc và niềm kiêu hãnh mà bóng đá Croatia vẫn giữ vững dù hành trình World Cup đã khép lại.

TT247 - 2048 x 2048 (1)

Lịch thi đấu World Cup

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT