FIFA tuyên bố về bàn thắng bị từ chối của Croatia trước Bồ Đào Nha

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Thứ sáu, 03/07/2026 16:00 PM (GMT+7)
A A+

Croatia phẫn nộ khi bàn gỡ hòa phút 103 trước Bồ Đào Nha bị VAR từ chối, trong trận đấu chứng kiến công nghệ bóng kết nối tạo ra tranh cãi lớn.

Quảng cáo

Croatia đã trải qua khoảnh khắc nghiệt ngã trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 với Bồ Đào Nha tại Toronto, khi bàn gỡ hòa ở phút 103 của Josko Gvardiol bị VAR từ chối. Quyết định này tạo ra làn sóng phẫn nộ lớn, khiến nhiều CĐV Croatia ném chai nhựa xuống sân để phản đối.

Tình huống diễn ra ở những phút bù giờ căng thẳng, khi Gvardiol băng vào cột xa và đệm bóng tung lưới Bồ Đào Nha, tưởng như đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Các cầu thủ Croatia ăn mừng cuồng nhiệt, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến thành thất vọng khi trọng tài người Na Uy Espen Eskas được VAR yêu cầu ra màn hình kiểm tra lỗi việt vị.

FIFA tuyên bố về bàn thắng bị từ chối của Croatia trước Bồ Đào Nha 861555
VAR khẳng định tình huống từ chối bàn thắng của Croatia là hoàn toàn chính xác.

Sau ít phút xem xét, bàn thắng bị hủy. Theo xác định của tổ trọng tài, Igor Matanovic đã chạm bóng rất nhẹ trong pha bóng trước đó, trước khi bóng đến vị trí Mario Pasalic, người đang ở thế việt vị và sau đó kiến tạo cho Gvardiol ghi bàn.

Công nghệ trong bóng xác định pha chạm bóng cực nhỏ

Ngay sau trận đấu, trang truyền thông của FIFA đã đưa ra thông báo về pha bóng tranh cãi trên: "Theo dữ liệu được cung cấp bởi Công nghệ Bóng kết nối tích hợp trong trái Adidas Trionda, quả bóng thi đấu chính thức của FIFA World Cup, đã có bằng chứng cho thấy Igor Matanović, cầu thủ số 20 của Croatia, đã chạm bóng trong tình huống dẫn đến bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha. Điều này cho phép trọng tài xác định chính xác lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng.

Các cảm biến IMU được tích hợp bên trong trái bóng Trionda có khả năng phát hiện mọi pha tiếp xúc dù là nhỏ nhất. Dữ liệu này được hiển thị tới khán giả truyền hình dưới dạng biểu đồ nhịp tim, đồng thời cung cấp cho các trọng tài mức độ dữ liệu chưa từng có để đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác."

Croatia bức xúc, Dalic chỉ trích VAR

Sau trận, tiền vệ Petar Sucic của Croatia tỏ ra không phục. Anh cho rằng trọng tài ban đầu nói không nhìn thấy cầu thủ Croatia chạm bóng, nhưng sau đó dựa vào cảm biến trong bóng để đưa ra quyết định.

“Thật khó để giải thích. Chúng tôi mong ai đó sẽ giải thích rõ hơn, bởi theo những gì tôi thấy, Matanovic không chạm bóng. Với tôi, đó là một bàn thắng hợp lệ. Họ cần kiểm tra kỹ hơn, vì tình huống rất khó nhưng trọng tài lại quyết định rất nhanh”, Sucic nói.

FIFA tuyên bố về bàn thắng bị từ chối của Croatia trước Bồ Đào Nha 861556

HLV Zlatko Dalic cũng không giấu nổi sự thất vọng trong buổi họp báo sau trận. Nhà cầm quân Croatia cho rằng VAR đang làm mất đi cảm xúc của bóng đá.

“Nó hủy hoại cảm xúc. Nó phá hủy mọi thứ bên trong bạn, kéo bạn trở lại điểm xuất phát. Thật không dễ để đối mặt với điều đó. Bóng đá cần sự công bằng, các quyết định cũng vậy, nhưng chúng ta đã đi quá xa với VAR”, Dalic chia sẻ.

Ronaldo ghi bàn, Bồ Đào Nha hẹn Tây Ban Nha ở vòng 1/8

Trước khoảnh khắc tranh cãi cuối trận, Ivan Perisic là người đưa Croatia vượt lên ở phút 53. Cristiano Ronaldo sau đó từng có một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị, trước khi thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa cho Bồ Đào Nha.

Đó là bàn thắng thứ ba của Ronaldo tại giải đấu năm nay, đồng thời là pha lập công đầu tiên của anh ở vòng knock-out World Cup. Ở tuổi 41, siêu sao Bồ Đào Nha tiếp tục để lại dấu ấn trước khi rời sân ở phút 81, nhường chỗ cho Ruben Neves.

Người định đoạt trận đấu là Goncalo Ramos. Tân binh của AC Milan ghi bàn ở phút 94, giúp Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở 2-1 và giành vé vào vòng 1/8. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Tây Ban Nha trong trận đại chiến tại Dallas vào ngày 6/7.

FIFA tuyên bố về bàn thắng bị từ chối của Croatia trước Bồ Đào Nha 861557
Kovacic bật khóc nức nở sau trận đấu.

Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Croatia bật khóc. Tiền vệ Mateo Kovacic không giấu được sự suy sụp và được Luka Modric an ủi. Ở tuổi 40, Modric nhiều khả năng đã chơi trận cuối cùng tại World Cup, dù anh từ chối nói về tương lai sau trận đấu.

Một khoảnh khắc xúc động khác xuất hiện khi Cristiano Ronaldo tiến đến an ủi người đồng đội cũ tại Real Madrid. Sau đó, trong thời điểm chỉ còn vài giờ là đến tròn một năm ngày Diogo Jota qua đời, Ronaldo mặc áo đấu của người đồng đội cũ và đầy xúc động dẫn các cầu thủ Bồ Đào Nha tiến về phía khu vực CĐV nhà.

Theo dõi Thethao247 trên
Nổi bật
Lịch thi đấu
Bảng xếp hạng
TRENDING
MỚI NHẤT