FIFA đang xem xét liệu các cầu thủ Argentina có vi phạm quy định sau khi giương biểu ngữ ủng hộ tuyên bố chủ quyền của nước này đối với Quần đảo Falkland, ngay sau chiến thắng trước Anh ở bán kết World Cup 2026.
Động thái này được đưa ra sau khi Văn phòng Thủ tướng Anh (Downing Street) kêu gọi mở cuộc điều tra về màn ăn mừng của đội tuyển Argentina. Trong lễ ăn mừng, nhiều cầu thủ Argentina đã giương cao biểu ngữ với dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas", có nghĩa là "Quần đảo Falkland là của Argentina".
Argentina đã ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 để giành quyền vào chung kết, nơi họ sẽ đối đầu Tây Ban Nha vào Chủ nhật. Người phát ngôn của FIFA cho biết: "Theo quy trình thông thường, Ủy ban Kỷ luật độc lập của FIFA hiện đang xem xét các báo cáo trận đấu và đánh giá những tình tiết liên quan trước khi quyết định các bước tiếp theo theo Bộ luật Kỷ luật FIFA."
Trước đó, vào năm 2014, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) từng bị FIFA phạt 20.000 bảng sau khi các cầu thủ nước này giương biểu ngữ với nội dung tương tự.
FIFA khi đó kết luận hành động diễn ra sau trận giao hữu với Slovenia đã vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động mang tính chính trị và hành vi của đội bóng. Trong suốt World Cup 2026, các CĐV Argentina cũng nhiều lần hát những bài hát nhắc đến Quần đảo Falkland.
Theo Điều 34.3 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, các cầu thủ bị cấm trưng bày hoặc truyền tải bất kỳ thông điệp hay khẩu hiệu mang tính chính trị nào trước, trong hoặc sau trận đấu.
Trước đó trong ngày thứ Năm, Văn phòng Thủ tướng Anh đã ủng hộ lời kêu gọi điều tra màn ăn mừng của Argentina, đồng thời nhắc lại quan điểm của Bộ trưởng Kinh doanh Peter Kyle, người cho rằng FIFA cần "điều tra một cách kỹ lưỡng" hành vi của nhà đương kim vô địch.
Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh tuyên bố: "World Cup có thể không thuộc về chúng tôi nhưng Quần đảo Falkland chắc chắn là của chúng tôi. Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Quyền tự quyết thuộc về người dân trên đảo và cam kết của chúng tôi đối với Falkland sẽ không bao giờ thay đổi."
Trong khi đó, Chính quyền Quần đảo Falkland cho biết: "Chúng tôi thất vọng, dù không quá bất ngờ, khi đội tuyển Argentina quyết định làm lu mờ chiến thắng ở trận bán kết World Cup tối qua, một trận đấu vốn hoàn toàn không liên quan đến Quần đảo Falkland."
"Lập trường nhất quán của chúng tôi là không muốn chính trị xuất hiện trong thể thao. Chúng tôi cũng không muốn Quần đảo Falkland và người dân nơi đây bị biến thành công cụ chính trị trong mỗi cuộc tranh luận giữa Anh và Argentina."
Sếp lớn vào cuộc, Tây Ban Nha hẹn tái đấu Argentina sau World Cup 2026
NÓNG: Cầu thủ đắt nhất Đông Nam Á lỡ hẹn với ĐT Việt Nam
NÓNG: Cựu sao PSG trở thành đồng đội của Xuân Son
Malaysia đón 'viện binh' đặc biệt sau gần 7 năm tại AFF Cup 2026
CHÍNH THỨC: Vô địch AFF Cup, ĐT Việt Nam được vinh danh
Truyền thông Thái Lan 'run sợ' trước hàng công cực mạnh của ĐT Việt Nam