Harry Kane lặng người sau tiếng còi mãn cuộc. Một lần nữa, đội trưởng tuyển Anh rời sân với ánh mắt thất thần, còn giấc mơ nâng cao một danh hiệu lớn lại tan biến ngay trước ngưỡng cửa.
Đây không phải lần đầu Kane nếm trải cảm giác ấy. Thậm chí, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh kéo dài suốt gần một thập kỷ.
World Cup 2018, Kane là Vua phá lưới với 6 bàn thắng, đưa tuyển Anh lần đầu tiên sau 28 năm vào bán kết. Người hâm mộ tin rằng "Tam sư" cuối cùng cũng đã tìm lại ánh hào quang. Nhưng rồi Croatia lội ngược dòng thắng 2-1 sau hiệp phụ, còn Kane chỉ biết đứng nhìn cơ hội vàng vụt mất.
Ba năm sau, tuyển Anh lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết EURO trên sân Wembley. Kane mang trên tay tấm băng đội trưởng, cả đất nước kỳ vọng anh sẽ trở thành người chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1966. Nhưng rồi Italia gỡ hòa, thắng trên chấm luân lưu và Wembley chìm trong nước mắt. Kane thực hiện thành công quả đá của mình, nhưng điều đó là không đủ để thay đổi số phận.
Đến World Cup 2022, định mệnh lại thêm một lần trêu ngươi tiền đạo sinh năm 1993. Anh ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền trước Pháp ở tứ kết, nhưng rồi cũng chính Kane đá vọt xà quả penalty thứ hai trong những phút cuối trận. Tuyển Anh bị loại với tỷ số 1-2, còn khoảnh khắc Kane ôm mặt đầy đau đớn trở thành một trong những hình ảnh ám ảnh nhất giải đấu.
EURO 2024 tưởng như sẽ là cơ hội chuộc lỗi. Tuyển Anh một lần nữa lọt vào chung kết và đối đầu Tây Ban Nha. Nhưng kịch bản cũ lặp lại. "Tam sư" thất bại thêm một lần nữa ở trận đấu cuối cùng, còn Kane tiếp tục nhìn đối thủ nâng cúp trong sự bất lực.
Đội tuyển Anh tiến gần trận chung kết sau khi Anthony Gordon mở tỷ số trước Argentina. Chỉ còn ít phút nữa thôi, Kane sẽ lại có cơ hội chiến đấu vì chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ. Enzo Fernandez gỡ hòa, Lautaro Martinez ghi bàn quyết định ở phút bù giờ và Argentina hoàn tất màn ngược dòng khiến cả nước Anh chết lặng.
Thua bán kết World Cup 2018.
Thua chung kết EURO 2020.
Thua tứ kết World Cup 2022.
Thua chung kết EURO 2024.
Thua bán kết World Cup 2026.
Năm giải đấu lớn liên tiếp, Harry Kane đều tiến rất gần vinh quang nhưng chưa một lần được chạm tay vào chiếc cúp mà anh hằng mơ ước.
Điều cay đắng hơn cả là Kane chưa bao giờ thiếu tài năng. Anh luôn ghi bàn, luôn là thủ lĩnh và luôn cống hiến tất cả mỗi khi khoác áo tuyển Anh. Nhưng bóng đá đôi khi tàn nhẫn đến mức một cầu thủ vĩ đại vẫn có thể kết thúc sự nghiệp quốc tế mà không sở hữu bất kỳ danh hiệu nào.
Ở tuổi 33 sau World Cup 2026, Kane vẫn còn cơ hội hướng đến EURO 2028. Tuy nhiên, thời gian không còn đứng về phía anh. Thế hệ vàng của tuyển Anh với Kane, Bellingham, Rice hay Pickford vẫn còn rất nhiều chất lượng, nhưng những thất bại liên tiếp ở các thời khắc quyết định chắc chắn sẽ để lại những vết sẹo khó xóa.
Có lẽ, lịch sử sẽ nhớ Harry Kane như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh. Một chân sút phá mọi kỷ lục ghi bàn, một đội trưởng mẫu mực và một thủ lĩnh không bao giờ từ bỏ.
Chỉ tiếc rằng, trong bóng đá, sự vĩ đại không phải lúc nào cũng đi cùng những chiếc cúp.
Và sau một hành trình đầy nước mắt, điều người ta dành cho Harry Kane lúc này không phải sự chỉ trích, mà là sự tiếc nuối cho một huyền thoại vẫn đang mải miết đi tìm danh hiệu lớn đầu tiên trong màu áo tuyển Anh.
Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina: Siêu kinh điển - Chung kết World Cup 2026
FIFA có thể hủy kết quả trận Anh vs Argentina
Nhận định Pháp vs Anh: Đại chiến vì danh dự - Hạng 3 World Cup 2026
Argentina đối diện án phạt nặng sau trận thắng Anh
Lịch thi đấu World Cup 2026: Tây Ban Nha vs Argentina | CHUNG KẾT
CHÍNH THỨC: Argentina trở lại ngôi vương FIFA sau chiến thắng trước Anh