Thất bại 1-3 trước Timor-Leste phơi bày cuộc khủng hoảng kéo dài của Singapore, đến mức tương lai dự SEA Games 2027 bị đặt dấu hỏi vì thành tích tệ hại và sự nghi ngờ từ chính Ủy ban Olympic quốc gia.
Singapore bước vào trận mở màn SEA Games với sự quyết tâm đổi màu quá khứ, và thực tế họ nhập cuộc khá sáng sủa khi sớm mở tỷ số ở phút 11. Từ pha thoát xuống của Khairin Nadim khiến bóng dội cột, Amir Syafiz xuất hiện đúng lúc để đá bồi ghi bàn.
Tuy nhiên, niềm vui của Young Lions vụt tắt nhanh chóng khi Timor-Leste vùng lên mạnh mẽ. Vabio Cannavaro san bằng cách biệt ở phút 19, trước khi Anizo Correia đưa đội bóng vượt lên. Đến cuối hiệp một, sai lầm của hàng thủ Singapore giúp Oligar Xavier ấn định chiến thắng 3-1, đẩy đại diện đảo quốc rơi vào tình thế tuyệt vọng.
Thất bại đau đớn này khiến nhiều người nhớ lại kỳ SEA Games trước ở Campuchia, nơi Singapore không thắng trận nào và thua Malaysia tới 0-7 - thất bại nặng nề nhất kể từ khi giải dành cho lứa U23. Khi ấy, tờ Straits Times thẳng thắn bình luận rằng "chúng ta phải chấp nhận rằng Singapore chỉ là một nền bóng đá nhỏ ở Đông Nam Á". Giờ đây, việc khởi đầu tệ hại trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn càng củng cố nhận định ấy.
Áp lực trở nên ngột ngạt khi Young Lions buộc phải đánh bại chủ nhà Thái Lan - đội vừa thắng Timor-Leste 6-1, với cách biệt lớn để níu hy vọng đi tiếp. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nếu không thể tạo nên kỳ tích trong lượt cuối bảng A, Singapore sẽ chính thức về nước sớm.
Điều đáng lo hơn nằm ở tương lai của họ tại SEA Games. Straits Times nhận định rằng khả năng Singapore vắng mặt trong các kỳ đại hội sau “không phải điều viển vông”. Lý do xuất phát từ chính cách họ được tham dự năm nay: ban đầu, đội U22 không có tên trong danh sách sơ bộ của Ủy ban Olympic Singapore (SNOC) vì không đáp ứng tiêu chí thành tích quốc tế, và chỉ được bổ sung sau khi Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) nộp đơn kháng cáo.
Thành tích trong quá khứ càng làm bức tranh thêm ảm đạm. Kể từ lần cuối vào bán kết năm 2013, Young Lions đã bị loại ngay từ vòng bảng năm kỳ SEA Games liên tiếp. Năm 2023, họ bị Malaysia đánh bại 7-0 trong trận thua đậm nhất lịch sử đội ở đại hội. Trước thềm SEA Games 2025, thậm chí SNOC từng loại U22 khỏi danh sách vì “không đạt chuẩn”. FAS phải sắp xếp gấp hai trận giao hữu với Philippines và Malaysia để chứng minh họ xứng đáng được dự giải.
Nhìn vào chuỗi kết quả ấy, dễ hiểu vì sao truyền thông Singapore lo ngại đội bóng thậm chí có thể mất suất SEA Games 2027 nếu không cải thiện mạnh mẽ. Từ một nền bóng đá từng giành ba HCĐ ở thời kỳ U23, Singapore giờ đối mặt nguy cơ bị gạt khỏi sân chơi khu vực - điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1969.
Messi bị 'lu mờ' bởi kỷ lục ghi bàn chưa từng có ở MLS Cup Inter Miami đã chính thức đăng quang MLS Cup 2025 sau chiến thắng thuyết phục trước Vancouver Whitecaps. Và ngôi sao sáng nhất trong hành trình này chính là Tadeo Allende, tiền đạo người Argentina đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp khi phá kỷ lục ghi bàn ở vòng Playoffs. Xem thêm
Thomas Muller thất vọng ra mặt khi thua Messi Thomas Muller thừa nhận thất bại trước Inter Miami của Messi là nỗi đau lớn, đồng thời khẳng định “chúng tôi đã tự đánh mất trận đấu” và hứa hẹn trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải sau. Xem thêm
Truyền thông Malaysia thốt lên 1 điều khi vượt mặt U22 Việt Nam Tờ NST cho rằng U22 Việt Nam sẽ phải lo lắng sau khi U22 Malaysia thắng đậm Lào. Xem thêm
U22 Việt Nam nhận 'quà lớn' trước ngày đấu U22 Malaysia
Thắng 3-1, ĐT Indonesia 99% vào bán kết SEA Games 33