Thomas Muller thừa nhận thất bại trước Inter Miami của Messi là nỗi đau lớn, đồng thời khẳng định “chúng tôi đã tự đánh mất trận đấu” và hứa hẹn trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải sau.
Inter Miami của Lionel Messi đã chính thức bước lên đỉnh MLS Cup 2025 sau chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps, khép lại một mùa giải lịch sử. Nhưng trong khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp đầu tiên của riêng anh tại MLS, ống kính truyền hình lại dừng lại thật lâu ở Thomas Muller - người từng nhiều lần gieo sầu cho Messi trong quá khứ nhưng lần này là người thất bại.
Sự im lặng của Muller sau tiếng còi mãn cuộc nói lên nhiều hơn bất kỳ lời nào. Khi trả lời TSN, tiền đạo người Đức không giấu được nỗi buồn: “Chúng tôi buồn, nhưng đồng thời cũng tự hào về mùa giải này và toàn đội. Vui thì không đúng, nhưng tôi thực sự rất lạc quan khi nhìn vào tương lai”.
Muller thẳng thắn thừa nhận thất bại không chỉ đến từ sự xuất sắc của Messi, mà còn từ chính sai lầm của Whitecaps: “Xin chúc mừng Miami. Họ là nhà vô địch xứng đáng. Nhưng… chúng tôi đã tự đánh mất trận đấu. Chúng tôi quá thiếu chính xác ở nhiều tình huống. Chúng tôi không chơi đúng khả năng của mình”.
Whitecaps đã có những thời điểm thống trị trận chung kết: Ali Ahmed gỡ hòa, Emmanuel Sabbi dứt điểm trúng cả hai cột dọc, tạo ra cảm giác đội bóng Canada mới là kẻ kiểm soát cuộc chơi. Nhưng rồi, chỉ trong hai khoảnh khắc, Messi cướp bóng từ Andres Cubas rồi kiến tạo liên tiếp cho Rodrigo De Paul và Tadeo Allende, chấm dứt giấc mơ của Vancouver.
Muller không né tránh những hạn chế của đội mình: “Chúng tôi trẻ. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình phát triển. Những kỳ vọng của tôi luôn rất cao, nhưng chúng tôi có nhiều điều phải làm tốt hơn ở mùa tới”. Anh cũng tiết lộ việc bị phong tỏa: “Falken theo sát tôi, nhưng vấn đề không chỉ là kèm người. Chúng tôi triển khai bóng không tốt. Trong các trận lớn, chúng tôi phải dũng cảm hơn”.
Dù vừa trải qua thất bại đau đớn, Muller vẫn giữ tinh thần chiến binh rất đặc trưng: “Chúng tôi có rất nhiều cổ động viên và gia đình có mặt ở đây. Họ xứng đáng với danh hiệu này. Nhưng khi bạn tự đánh mất nó, trách nhiệm nằm trong tay bạn. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn mùa sau. Tôi rất chắc chắn về điều đó”.
Trận thua này không xoá nhòa mùa giải xuất sắc của Vancouver Whitecaps - đội bóng từ vị trí thứ 9 mùa trước tiến thẳng đến chung kết MLS, điều chưa từng có trước khi Muller xuất hiện. Nhưng trên sân Chase Stadium, câu chuyện chính vẫn là Messi. Với danh hiệu MLS Cup, siêu sao Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử sở hữu trọn bộ World Cup - Champions League - Copa America - MLS Cup.




Ngọc Thanh

















