Bức tâm thư của CLB Manila Montet từ Philippines đã làm dịu phần nào căng thẳng sau chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, khi thẳng thắn nhìn nhận sai sót trọng tài và bày tỏ sự tôn trọng với bóng đá Việt Nam.
Sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đầy tranh cãi, thay vì những lời đáp trả hay tranh luận căng thẳng, người hâm mộ Đông Nam Á lại chứng kiến một phản ứng rất khác đến từ phía Philippines. CLB Manila Montet đã công bố một bức tâm thư dài gửi tới bóng đá và cổ động viên Việt Nam, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ giọng điệu điềm tĩnh, cảm thông và giàu tinh thần thể thao.
Ngay từ những dòng đầu tiên, Manila Montet đã thể hiện sự thấu hiểu: “Gửi những người bạn Việt Nam của chúng tôi, sự tức giận của các bạn là điều dễ hiểu. Bóng đá là môn thể thao của đam mê, và đôi khi nó gây đau đớn”.
Cách mở đầu này được đánh giá là trực diện nhưng không né tránh, cho thấy CLB Philippines ý thức rõ mức độ tổn thương mà trận chung kết đã để lại cho phía Việt Nam.
Thay vì phủ nhận hay giảm nhẹ tranh cãi, Manila Montet thẳng thắn nhắc đến yếu tố then chốt của trận đấu: “Trong trận đấu giữa Philippines và Việt Nam, một quyết định của trọng tài đã thay đổi cục diện trận đấu. Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến điều đó”.
Đáng chú ý hơn, bức tâm thư còn viện dẫn quan điểm từ AFC, điều hiếm thấy trong các phản hồi mang tính cộng đồng người hâm mộ: “AFC tuyên bố rằng quyết định không công nhận bàn thắng của Việt Nam là một sai lầm nghiêm trọng ở thời điểm quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của trận chung kết”.
CLB Philippines nhấn mạnh rằng niềm vui chiến thắng không đồng nghĩa với việc làm ngơ trước nỗi đau của đối thủ: “Đối với người hâm mộ Philippines, ăn mừng chiến thắng không có nghĩa là bỏ qua khoảnh khắc đó. Nó chỉ đơn giản là tôn vinh đội tuyển của chúng tôi, trong khi vẫn hiểu rằng sai lầm là một phần của bóng đá, ngay cả khi nó không công bằng”.
Thông điệp này nhận được nhiều sự đồng tình, bởi nó tách bạch rõ ràng giữa kết quả thi đấu và cảm xúc con người.
Một trong những đoạn được chia sẻ nhiều nhất của bức tâm thư là lời khẳng định về trách nhiệm: “Sai lầm này không thuộc về Việt Nam, và cũng không thuộc về Philippines. Nó thuộc về bóng đá và trọng tài”. Cách nhìn nhận này được xem là điểm mấu chốt giúp xoa dịu căng thẳng, khi Manila Montet từ chối đặt mình ở vị trí đối lập với Việt Nam.
Ở phần kết, CLB Philippines khơi gợi tinh thần khu vực bằng những lời lẽ giàu cảm xúc: “Chúng ta là láng giềng. Chúng ta chia sẻ lịch sử, văn hóa và niềm đam mê. Ở nhiều khía cạnh, chúng ta giống như anh em họ”. Và họ khép lại bằng thông điệp được đánh giá rất cao: “Bóng đá nên mang lại sự cạnh tranh trên sân cỏ, chứ không phải sự oán hận ngoài sân”.
Giữa một kỳ SEA Games đầy tranh cãi, bức tâm thư của Manila Montet được xem như lời nhắc hiếm hoi về tinh thần thể thao đúng nghĩa, nơi sự tôn trọng và thấu hiểu có thể vượt lên trên kết quả thắng thua.
Sir Jim gật đầu, MU chốt giá bán Bruno Fernandes Thông tin từ Fabrizio Romano hé lộ điều khoản giải phóng hợp đồng đặc biệt của Bruno Fernandes, làm dấy lên khả năng đội trưởng Manchester United chia tay Old Trafford với mức giá 60 triệu euro. Xem thêm
HLV Kim Sang Sik phản ứng khi không được trao HCV cùng U22 Việt Nam Không được trao huy chương sau chức vô địch của U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik vẫn có hành động khiến nhiều người bất ngờ và ấn tượng. Xem thêm
Cập nhật: 10h30 ngày 21/12