U22 Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử để thua Philippines tại môn bóng đá nam SEA Games.
U22 Philippines đã khép lại hành trình tại bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 sau khi đánh bại U22 Indonesia 1-0 trong trận đấu mang nhiều kịch tính. Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp thầy trò HLV Garrath McPherson giành trọn 6 điểm, qua đó đoạt ngôi nhất bảng và chính thức góp mặt tại bán kết.
Trong khi đó với U22 Indonesia, đây là thất bại vô cùng đáng thất vọng với tư cách là đội đương kim vô địch của giải đấu. Thậm chí, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Indonesia thua Philippines ở môn bóng đá nam của SEA Games. Được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng U22 Indonesia lại để thua từ 1 tình huống ném biên.
U22 Philippines bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1. Từ một quả ném biên bên cánh trái, bóng đập đất rồi được Banatao đánh đầu chính xác, đưa đội bóng áo trắng vượt lên dẫn trước. Một khoảnh khắc khiến U22 Indonesia bất ngờ như chính cách họ vẫn từng tạo áp lực từ các tình huống ném biên sở trường.
Bước vào hiệp 2, U22 Indonesia tiếp tục duy trì thế trận tấn công và liên tục điều chỉnh nhân sự với hy vọng tạo đột biến. Tuy nhiên, sự nóng vội trong những tình huống quyết định khiến các chân sút Struick hay Zijlstra không thể tận dụng cơ hội. Struick có hai pha dứt điểm ngon ăn ở phút 55 và 58 nhưng đều đưa bóng ra ngoài trong tiếc nuối.
Càng về cuối trận, U22 Philippines càng lùi sâu đội hình để bảo toàn lợi thế, còn Indonesia vẫn loay hoay trong các phương án tấn công và cuối cùng nhận trận thua thất vọng.
Như vậy U22 Indonesia sẽ có chỉ có tối đa 3 điểm trong trường hợp thắng được Myanmar. Nhưng chỉ cần U22 Việt Nam và U22 Malaysia hòa nhau ở lượt trận cuối cùng là U22 Indonesia chắc chắn bị loại. (U22 Việt Nam và U22 Malaysia có 4 điểm).
Khi được hỏi về khả năng Việt Nam và Malaysia “bắt tay” hòa nhau, HLV Indra Sjafri thẳng thắn chia sẻ rằng đội bóng của ông hoàn toàn bị đặt vào thế bị động. Ông nói: “Đúng là kết quả của các đội khác có thể ảnh hưởng tới chúng tôi. Nhưng Indonesia không thể kiểm soát được kết quả đó. Vì thế, tôi chỉ có thể tập trung tìm cách thắng Myanmar”. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân kỳ cựu 62 tuổi công khai thừa nhận Indonesia có thể phải chấp nhận một kịch bản bất lợi dù vẫn chưa đá lượt cuối.