Sau cú ngã trước Philippines, CĐV Indonesia bất ngờ quay sang đặt niềm tin vào U22 Việt Nam trong trận quyết định với Malaysia.
Thất bại 0-1 trước U22 Philippines ở trận ra quân khiến U22 Indonesia rơi vào thế cực kỳ bất lợi tại SEA Games 33. Từ vị thế đương kim vô địch, họ bất ngờ đánh mất quyền tự quyết. Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều CĐV Indonesia thừa nhận con đường đi tiếp giờ không còn nằm trong tay đội nhà mà trông cậy vào... U22 Việt Nam.
U22 Indonesia vẫn còn hy vọng lật ngược tình thế nếu thắng đậm U22 Myanmar ở lượt cuối. Tuy nhiên, kịch bản quan trọng hơn nằm ở bảng đấu song song, nơi U22 Việt Nam đối đầu Malaysia. Nếu trận này kết thúc với tỷ số hòa, cả hai đội sẽ cùng nắm tay nhau vào bán kết, đồng nghĩa Indonesia gần như chắc chắn bị loại.
Chính vì vậy, một kịch bản hy hữu đã xuất hiện: CĐV Indonesia đã quay sang cổ vũ, kỳ vọng U22 Việt Nam đánh bại Malaysia. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận thể hiện sự “gửi gắm số phận” sang tay đội bóng áo đỏ. Một tài khoản viết: “Việt Nam sẽ không chấp nhận ‘bắt tay’ với Malaysia đâu, họ chắc chắn sẽ đá đến cùng để nhất bảng”.
Niềm tin của người hâm mộ Indonesia vào U22 Việt Nam đến từ lịch sử đối đầu và bản lĩnh những trận cầu lớn. Một CĐV khác khẳng định: “Tin tôi đi, Việt Nam sẽ chứng minh được đẳng cấp của đội đương kim vô địch U23 Đông Nam Á”. Người hâm mộ này cho rằng Việt Nam không có lý do gì để chơi an toàn.
Nhiều ý kiến còn tin rằng tính chất căng thẳng giữa Việt Nam và Malaysia sẽ khiến trận đấu khó có khả năng hòa. Một bình luận gây chú ý: “Trận này cần có thắng thua để Indonesia có thể đi tiếp, xem lại lịch sử đối đầu đầy duyên nợ của họ thì sẽ không có chuyện hoà đâu. Riêng tôi cổ vũ Việt Nam nhé”.
CĐV Indonesia cũng thẳng thắn chê trách đội nhà, cho rằng họ chơi dưới kỳ vọng: “U22 Indonesia đá tệ thế này xứng đáng bị loại. Vận mệnh không thể tự quyết lại để nằm trong tay người khác thế này khó chịu thật”.
Đặc biệt, một CĐV lên tiếng phân tích kỹ càng: “U22 Thái Lan đang có phong độ rất cao, tôi nghĩ Việt Nam sẽ quyết thắng để né chủ nhà ở bán kết”.
Dù không muốn, U22 Indonesia vẫn buộc phải ngồi chờ và hy vọng vào kết quả trận đấu giữa U22 Việt Nam và Malaysia. Từ thế chủ động trở thành “kẻ cầu cứu”, thực tế trớ trêu này đang cho thấy bóng đá luôn chứa đựng những kịch bản khó lường, nơi số phận có thể đổi chiều chỉ sau một trận đấu.
Cập nhật: 13h40 ngày 09/12
ĐT Việt Nam 'xốc' lại tinh thần sau trận thua Philippines