Sau tranh cãi trọng tài ở chung kết nữ 17/12, CĐV Đông Nam Á lo ngại U22 Việt Nam bất lợi khi gặp chủ nhà Thái Lan ở chung kết nam SEA Games 33.
Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17/12 giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines khép lại trong sự ức chế lớn của các cô gái áo đỏ. Hàng loạt quyết định của trọng tài, đặc biệt tình huống bàn thắng không được công nhận ở phút 29, đã thổi bùng làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Đông Nam Á về tính công bằng và chất lượng điều hành trận đấu.
Trên các diễn đàn khu vực, nhiều CĐV bày tỏ thất vọng sâu sắc, đồng thời lo ngại vấn đề trọng tài sẽ tiếp diễn trong trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Một ý kiến gay gắt viết: “Kỳ SEA Games tệ nhất về trọng tài và công bằng thể thao! Làm ơn đi tôi muốn thấy một trận chung kết thật hay giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, đừng phá hỏng nó!”. Cảm xúc chung là nỗi lo các trận cầu đỉnh cao bị che mờ bởi tiếng còi.
Không ít CĐV cho rằng những gì xảy ra với tuyển nữ Việt Nam là lời cảnh báo trực tiếp cho U22 Việt Nam trước trận chung kết nam ngày 18/12. “U22 Việt Nam gặp đội chủ nhà, đối mặt lượng lớn khán giả Thái Lan rồi còn đối mặt thêm trọng tài nữa... Cố lên Việt Nam, tôi cổ vũ các bạn!”, một CĐV khu vực bày tỏ sự cảm thông và lo ngại.
Sự mỉa mai cũng xuất hiện với tần suất dày đặc. Bình luận “U22 Thái Lan sẽ đá chung kết với đội hình gồm 12 cầu thủ!” nhanh chóng lan truyền, phản ánh nghi ngờ của người hâm mộ về lợi thế sân nhà và áp lực từ khán đài có thể tác động tới các quyết định trên sân trong trận đấu then chốt.
Ở góc nhìn chuyên môn, nhiều CĐV vẫn đánh giá cao phong độ của U22 Việt Nam.Tuy nhiên, niềm tin ấy đi kèm hoài nghi lớn: “Theo dõi cả 2 đội thì U22 Việt Nam đang có phong độ cao hơn, nhưng Việt Nam có thắng được trọng tài không đây?” Nỗi lo “ngoài chuyên môn” trở thành chủ đề xuyên suốt.
Một bình luận khác tổng kết tâm trạng chung sau chung kết nữ: “Trọng tài đã ‘ngăn’ được đội nữ Việt Nam rồi, họ có ‘ngăn’ tiếp đội nam luôn không?”. Khi trận chung kết nam SEA Games 33 cận kề, áp lực dành cho U22 Việt Nam không chỉ đến từ đối thủ Thái Lan, mà còn từ vấn đề công bằng trong thể thao.
Giữa làn sóng tranh cãi và hoài nghi, người hâm mộ Đông Nam Á vẫn mong chờ một trận chung kết nam đúng nghĩa, nơi U22 Việt Nam và U22 Thái Lan quyết định ngôi vàng bằng chuyên môn, không phải tiếng còi.
Cập nhật: 16h50 ngày 18/12