Trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ đáng chú ý trước cuộc đối đầu tại sân Rajamangala.
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik đặc biệt nhấn mạnh vai trò của trọng tài yếu tố được dự báo sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện trận đấu. Ông chia sẻ: "Trận chung kết ngày mai rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương. Vai trò của trọng tài là vô cùng quan trọng. Mong các trọng tài sẽ làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất.”
Niềm tin của người hâm mộ Việt Nam đang được tiếp thêm mạnh mẽ khi ký ức AFF Cup 2024 vẫn còn rất nóng. Khi ấy, ĐTQG Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Thái Lan sau hai lượt trận để đăng quang ngay trên sân đối thủ. Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik chính là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên chiến công lịch sử đó.
Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik tỏ rõ sự tôn trọng dành cho U22 Thái Lan. Ông nhận định: "U22 Thái Lan có tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân, thể chất, tốc độ tốt. Cầu thủ Yotsakorn Burapha trong giải đấu này đã nhiều lần ghi bàn ghi điểm bằng nhiều cách đa dạng, nên chúng tôi cũng cần phải để ý. Cầu thủ Lý Đức và toàn thể các cầu thủ hậu vệ cần phòng ngự tốt thì chúng tôi mới có thể có kết quả tốt. U22 Việt Nam sẽ nỗ lực chuẩn bị để có 1 trận thi đấu tốt.”
Không chỉ tập trung vào chiến thuật và đối thủ, HLV Kim Sang Sik còn dành lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam. Ông khẳng định: "Chúng tôi đến được chung kết là nhờ sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam, sự nỗ lực của các cầu thủ và sự đóng góp của tất cả các nhân sự trong đội. Tục ngữ Việt Nam có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Vì toàn đội đã nỗ lực hết mình, tôi hy vọng vào kết quả tốt trong trận chung kết ngày mai."
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và niềm tin được vun đắp từ lịch sử đối đầu lẫn bản lĩnh ở những trận cầu lớn, U22 Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo nên một dấu mốc mới tại SEA Games 33.Trận chung kết không chỉ là cuộc chiến vì tấm huy chương vàng, mà còn là thước đo cho bản lĩnh, khát vọng và tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam.


Cập nhật: 15h10 ngày 17/12
Vì sao VĐV Thái Lan gian lận mà vẫn thua trắng Việt Nam?