Chovy số 1, Faker chỉ hạng 5 trước CKTG 2026: “Buff Worlds” của T1 đâu rồi?

nguyen nguyen
Thứ sáu, 09/10/2026 11:49 AM (GMT+7)
A A+

Cứ đến gần CKTG là cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại lại có thêm một chủ đề để tranh luận. Lần này, tâm điểm không phải đội nào sẽ vô địch, mà là bảng xếp hạng đường giữa của Hotspawn công bố ngày 8/10: Chovy đứng số 1, còn Faker chỉ xếp thứ 5. Nhìn cái tên “Quỷ Vương” nằm ngoài top 4, fan T1 chắc chắn có chuyện để bàn rồi!

Chovy số 1, Faker chỉ hạng 5 trước CKTG 2026: “Buff Worlds” của T1 đâu rồi?

Hotspawn lấy ý kiến của bốn biên tập viên để xếp hạng 19 người chơi đường giữa dự CKTG 2026. Điểm trung bình càng thấp thì thứ hạng càng cao. Và Chovy của Gen.G gần như chiếm trọn niềm tin của nhóm đánh giá với điểm 1,25. Người đứng thứ hai là Knight (BLG, 2,00), tiếp theo lần lượt là Zeka (HLE, 2,75), ShowMaker (DK, 4,25) và Faker (T1, 4,75).

Thực ra, ai theo dõi LCK cũng hiểu tại sao Chovy đứng ở vị trí này. Theo số liệu được Hotspawn tổng hợp, anh có trung bình +228 vàng và +352 kinh nghiệm ở phút 15, dẫn chỉ số lính trong hơn 75% số trận, cùng 14 pha solo kill và KDA 4,4. Nói vui thì nhiều người còn đang tìm cách hòa đường, còn Chovy đã âm thầm bỏ vào túi thêm cả đống tài nguyên.

Nhưng Chovy của năm 2026 cũng không chỉ là câu chuyện farm lính. Gen.G đã thích nghi tốt hơn với nhịp đánh nhanh, chủ động giao tranh mà vẫn giữ được khả năng tạo lợi thế từng chút một. Một người đi đường chắc, một tập thể biết chuyển lợi thế thành sức ép — đó là lý do Chovy được đặt ở cửa trên trước khi giải bắt đầu.

Đây mới là chỗ khiến cuộc tranh luận thú vị. Hotspawn không hề phủ nhận tầm ảnh hưởng của Faker, nhưng đánh giá kỹ năng cá nhân của anh ở thời điểm hiện tại không còn áp đảo như thời đỉnh cao. Các chỉ số chênh lệch vàng và kinh nghiệm ở phút 15 của Faker trong giai đoạn được xét đều ở mức âm. Nếu chỉ nhìn vào sức mạnh đi đường và phong độ gần đây, vị trí thứ 5 có lý do của nó.

Tuy nhiên, có ai xem T1 đủ lâu mà chỉ đánh giá Faker qua một bảng CS? Giá trị của anh còn ở cách gọi giao tranh, chọn thời điểm di chuyển, giữ nhịp trận đấu và giúp đồng đội có không gian chơi game. Những thứ đó đôi khi không đẹp trên bảng thống kê, nhưng lại cực kỳ quan trọng trong một loạt BO5 căng đến ván cuối.

Chưa kể, ShowMaker xếp ngay trên Faker cũng là chi tiết đáng bàn. Đường giữa của DK được Hotspawn đánh giá đã lấy lại phong độ rất cao. Còn Zeka và Knight đều sở hữu khả năng tạo đột biến đáng sợ. CKTG năm nay rõ ràng không phải sân chơi chỉ có hai cái tên Chovy và Faker.

Điểm mấu chốt là bảng xếp hạng của Hotspawn là nhận định trước giải, không phải danh hiệu “đường giữa số 1 thế giới” do Riot trao, càng không phải kết quả đã được định đoạt trên Summoner’s Rift. Chovy hoàn toàn xứng đáng được đánh giá cao nhờ những gì thể hiện. Nhưng Faker cũng có thứ khiến đối thủ phải dè chừng: kinh nghiệm và khả năng xuất hiện đúng lúc ở những trận đấu lớn.

Fan Gen.G có quyền tự tin rằng Chovy đang là người đi đường giữa mạnh nhất trước giải. Fan T1 cũng có quyền đáp lại bằng hai chữ quen thuộc: “Worlds buff”. Chỉ có điều, lần này đừng dùng hào quang quá khứ để gạt bỏ những con số hiện tại, và cũng đừng lấy vài con số để coi nhẹ một tuyển thủ như Faker.

Rốt cuộc, nếu T1 và Gen.G chạm trán nhau ở một ván 5 quyết định tại CKTG 2026, bạn chọn Chovy với phong độ và kỹ năng đi đường đáng sợ, hay Faker với bản lĩnh của người đã quá quen áp lực? Bảng xếp hạng thì đã có. Câu trả lời thực sự vẫn phải đợi họ bước vào trận.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm