Ngay cả Faker cũng có lúc bất lực với LMHT như thế này

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ bảy, 06/06/2026 10:08 AM (GMT+7)
A A+

Faker từ lâu được xem là biểu tượng của sự điềm tĩnh trong làng LMHT thế giới. Dù thi đấu ở những trận chung kết căng thẳng hay phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ người hâm mộ, “Quỷ vương” hiếm khi để lộ cảm xúc tiêu cực.

Tuy nhiên, trong một buổi livestream leo rank mới đây, ngôi sao của T1 đã khiến cộng đồng chú ý khi thừa nhận bản thân có một ngày thi đấu không tốt và tỏ ra khá bất lực trước chuỗi trận thua liên tiếp.

Sự việc diễn ra trong buổi stream khuya ngày 3/6, rạng sáng 4/6 theo giờ Hàn Quốc. Faker bước vào các trận xếp hạng như thường lệ, nhưng kết quả lại không hề suôn sẻ. Anh để thua 4 ván liên tiếp, trong đó có tới 3 trận sử dụng những vị tướng quen tay, từng nhiều lần gắn liền với tên tuổi của anh tại đấu trường chuyên nghiệp. Đây là điều khiến người xem càng bất ngờ, bởi ngay cả khi chơi những lựa chọn sở trường, Faker cũng không thể xoay chuyển cục diện trận đấu.

faker-2-1780580074735-17805800752721184831860
Faker cũng bất lực sau chuỗi leo rank "thảm họa".

Với những người thường xuyên leo rank LMHT, cảm giác này không quá xa lạ. Có những trận đấu, nỗ lực cá nhân gần như không đủ để cứu vãn thế trận nếu đồng đội đánh mất tinh thần hoặc không còn muốn tiếp tục thi đấu nghiêm túc. Faker, dù là tuyển thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử LMHT, cũng không nằm ngoài trải nghiệm đó. Điểm khác biệt là anh hiếm khi bộc lộ sự chán nản trước khán giả.

Trong phần lớn thời gian livestream, Faker gần như im lặng hơn thường lệ. Thay vì trò chuyện với người xem như nhiều buổi stream khác, anh tập trung vào trận đấu nhưng kết quả vẫn không cải thiện. Sau chuỗi thua kéo dài, Faker quyết định kết thúc buổi phát sóng sớm hơn mọi khi. Trước khi tắt stream, anh chia sẻ rằng sức khỏe không tốt có thể đã ảnh hưởng đến tâm trạng và màn trình diễn của mình.

Faker nói rằng có lẽ anh sẽ thiền một chút rồi đi ngủ sớm. Anh cũng nhắc vui rằng khu vực ngồi stream có nhiều muỗi, nhưng thừa nhận các ván thua cũng khiến tâm trạng bị tác động. Đáng chú ý, tuyển thủ sinh năm 1996 còn đùa rằng không biết có phải Riot đang muốn “đì” anh xuống bậc Cao Thủ hay không. Câu nói này nhanh chóng được cộng đồng LMHT chia sẻ, bởi rất hiếm khi Faker đưa ra nhận xét mang màu sắc bất lực như vậy sau một buổi leo rank.

faker-1-1780580076624-17805800768731843561201
Faker thừa nhận trạng thái hiện tại chưa thực sự tốt.

Phản ứng của người hâm mộ phần lớn là sự cảm thông. Nhiều bình luận cho rằng đã lâu rồi họ mới thấy Faker than thở theo cách này. Một số fan khuyên anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, thay vì luôn tuân thủ lịch trình tập luyện và thi đấu quá khắc nghiệt. Với lịch thi đấu dày đặc của T1, việc Faker có dấu hiệu mệt mỏi là điều không quá khó hiểu.

T1 hiện đang có phong độ tốt ở giai đoạn lượt về vòng bảng LCK 2026 Rounds 1-2. Đội tuyển này chỉ để thua HLE một trận, còn lại giành chiến thắng trước nhiều đối thủ mạnh như Gen.G hay KT. Tuy nhiên, phía trước Faker và các đồng đội vẫn là thử thách lớn khi họ chuẩn bị bước vào Rounds 3 của Road to MSI 2026, nơi HLE tiếp tục là đối thủ đáng gờm.

faker-3-1780580077762-1780580078059844107465
Faker cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi mà thôi.

Áp lực giành vé dự MSI 2026 đang ngày càng rõ rệt. Nếu T1 thất bại ở thời điểm then chốt, hành trình của họ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nhất là khi các đội mạnh như KT, Gen.G hay DK vẫn đang chờ cơ hội ở nhánh thua. Trong bối cảnh đó, Faker không chỉ phải duy trì phong độ cá nhân, mà còn phải giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần cho toàn đội.

Khoảnh khắc bất lực trên stream vì vậy không đơn thuần là một câu chuyện leo rank. Nó cho thấy ngay cả một huyền thoại như Faker cũng có những ngày mệt mỏi, áp lực và không thể kiểm soát mọi thứ trong LMHT. Nhưng với đẳng cấp và bản lĩnh đã được chứng minh suốt hơn một thập kỷ, người hâm mộ T1 vẫn có lý do để tin rằng “Quỷ vương” sẽ sớm lấy lại trạng thái tốt nhất trước giai đoạn quan trọng sắp tới.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm