Dù sở hữu bộ sưu tập danh hiệu khiến phần lớn tuyển thủ LMHT chỉ có thể mơ ước, Faker vẫn không cho rằng bản thân luôn là người chơi xuất sắc nhất thế giới. Với đội trưởng T1, những chức vô địch đã giành được chỉ thuộc về quá khứ, còn phong độ hiện tại mới là điều thực sự quan trọng.
Faker không tự nhận mình luôn là số một
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Marie Claire Korea, Faker được hỏi về việc anh thường xuyên được xem là đường giữa hay nhất, thậm chí là tuyển thủ LMHT xuất sắc nhất thế giới.
Câu trả lời của ngôi sao T1 nhanh chóng gây chú ý. Faker thừa nhận thành tích và những chức vô địch giúp anh nhận được đánh giá rất cao, nhưng điều đó không đồng nghĩa vị thế số một được duy trì mãi mãi.
“Tôi không nghĩ mình lúc nào cũng ở vị trí đó”, Faker chia sẻ. Theo tuyển thủ sinh năm 1996, ngay cả chức vô địch mới giành được vài tháng trước cũng đã trở thành chuyện của quá khứ. Điều anh quan tâm hơn là bản thân có thể làm tốt đến đâu ở trạng thái hiện tại.
Thắng thua không chỉ phụ thuộc kỹ năng
Faker cũng đưa ra góc nhìn đáng chú ý về thành công trong LMHT chuyên nghiệp. Theo anh, chiến thắng không hoàn toàn được quyết định bởi kỹ năng cá nhân.
LMHT là trò chơi tập thể, vì vậy một tuyển thủ thi đấu xuất sắc vẫn chưa đủ để đảm bảo chiến thắng. Thay vì quá tập trung vào danh hiệu “người giỏi nhất”, Faker muốn cải thiện quá trình chuẩn bị, phân tích sai lầm và gia tăng khả năng chiến thắng của toàn đội.
Đây cũng là cách Faker nhìn nhận những trận thua. Sau mỗi thất bại, T1 thường xuyên review lại trận đấu, trong khi bản thân anh cố gắng tìm kiếm cả những lỗi nhỏ mà khán giả có thể không nhận ra khi theo dõi trực tiếp.
Faker không còn lo ngại vấn đề tuổi tác
Một chia sẻ khác đáng chú ý liên quan đến tuổi nghề. Faker tiết lộ khoảng năm 2018, anh từng lo bản thân sẽ sa sút khi bước vào cuối độ tuổi 20 bởi đây là quan niệm phổ biến trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, suy nghĩ đó hiện đã thay đổi. Faker cho rằng tuổi tác chưa chắc là nguyên nhân trực tiếp khiến phong độ đi xuống. Thứ đáng sợ hơn có thể là cảm giác nhàm chán và trì trệ sau thời gian dài lặp lại cùng một công việc.
Chính vì vậy, dù đã thi đấu chuyên nghiệp hơn một thập kỷ, đội trưởng T1 vẫn đặt mục tiêu học hỏi mỗi ngày. Với Faker, di sản trong quá khứ có thể khiến anh trở thành một biểu tượng, nhưng nó không phải lý do để ngừng cạnh tranh ở hiện tại.
Phan Bùi Quốc Anh

















