Bác sĩ tâm lý năm 2018 của Faker kể lại chuyện anh từng hoài nghi bản thân thế nào

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ ba, 19/05/2026 12:45 PM (GMT+7)
A A+

Bác sĩ tâm lý kể về khủng hoảng năm 2018 – Faker tự hỏi bản thân: “Liệu em có thể nhận được tình yêu từ người hâm mộ một lần nữa không?”.

Mới đây, những chia sẻ từ một bác sĩ tâm lý từng làm việc cùng Faker vào giai đoạn thế kỷ trống 2017-2018 đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Qua đó, quãng thời gian tinh thần của tuyển thủ vĩ đại nhất của LMHT đi xuống nhất đã được hé lộ chân thực.

Theo đó, buổi tư vấn tâm lý này từng được xuất hiện trong phim tài liệu The Chase 8 năm trước, nhưng một số thông tin mới xuất hiện gần đây thông qua đoạn phỏng vấn của bác sĩ tâm lý ở trên.

Giai đoạn 2017-2018 có lẽ là nốt trầm trong sự nghiệp Faker khi anh bày tỏ sự thất vọng đến cùng cực sau khi thua Samsung Galaxy tại chung kết CKTG 2017. Thậm chí, một chuỗi những trận đấu không ưng ý thậm chí còn khiến họ mất luôn vé CKTG 2018 sau đó – kết thúc một mùa giải thảm họa thì Faker năm 2018 đang trong trạng thái vô cùng chông chênh.

faker-2-1775753535079-17757535356861136885247
Khoảnh khắc có thể xem là ám ảnh nhất sự nghiệp của Faker.

Theo như bác sĩ tâm lý kể lại, Faker thể hiện sự dằn vặt bản thân cũng như ám ảnh về những sự thất bại : “Thưa cô, liệu em trở lại đỉnh cao hay không?“, và đặc biệt là “Liệu em có thể nhận được tình yêu từ người hâm mộ một lần nữa không?“.

Khi buổi tư vấn tiếp tục diễn ra và Faker đã bình tĩnh đôi chút, anh đã tự quan sát bản thân và thái độ của đã thay đổi một cách chóng mặt. Từ việc chìm đắm trong bế tắc, Faker chuyển sang tư duy chủ động với những câu hỏi hướng tới tập thể: “Em nên bắt đầu từ đâu?“, “Em cần làm gì trước tiên để dẫn dắt và giúp đỡ đội của mình?“.

Sự phục hồi tâm lý này của Faker đã khiến vị bác sĩ tâm lý bất ngờ khi tốc độ của chuyện này nhanh hơn hẳn so với tuyển thủ khác, và cô tự nhủ “À, cậu ấy đang lên kế hoạch để bước tiếp, để có thể mang về chiếc cúp vô địch trong năm tới“.

Screenshot_41
"Tôi không biết là tôi có thể trở lại được nữa hay không"

Tuy vậy, mãi đến tận 2022 (gần 4 năm sau) thì Faker cùng đồng đội mới có thể quay lại trận chung kết của CKTG, và đến năm sau thì họ mới có thể thành công giành được chức vô địch. Thậm chí còn lập được kỷ lục vô tiền khoáng hậu – vô địch liên tiếp 3 lần từ bước khởi đầu này.

Từ một người hoài nghi về khả năng của bản thân, Lee 'Faker' Sang Hyeok đã tự mình vượt qua nghịch cảnh đó để có thể trở lại một cách đầy mạnh mẽ trên đấu trường. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ chứng minh rằng Faker chính là tuyển thủ eSports vĩ đại nhất mà lịch sử tựa game LMHT đã từng sản sinh ra.

Bác sĩ tâm lý năm 2018 của Faker kể lại chuyện anh từng hoài nghi bản thân thế nào 836007
Trải qua nhiều áp lực, mới có thẻ tại nên một 'GOAT' Faker như ngày hôm nay.
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm