Từ Bukit Jalil: Chảo lửa, tiếng gầm và niềm tự hào của Malaysia và Việt Nam

12/12/2018 12:07 (GMT+7)

Thể Thao 247 - Từng lời ca tiếng hát, từng pha bóng nảy lửa trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp trên SVĐ Bukit Jalil.

VIDEO: Màn hát quốc ca đầy hào hùng của cầu thủ VN

Bukit Jalil, một chảo lửa đích thực

Cơn mưa rào ở thời điểm 3 tiếng đồng hồ trước trận đấu đã mang đến một bầu không khí âm u tại khu vực sân Bukit Jalil. Mưa nặng hạt, nhưng cũng không làm giảm khí thế hừng hực của các CĐV Malaysia.

Tình trạng giao thông của các tuyến phố Jalan tại thủ đô Kuala Lumpur dần dần tắc nghẽn khi mà mọi phương tiện đều hướng về chảo lửa Bukit Jalil-niềm tự hào của đất nước Malaysia. Hơn 80.000 con người với đủ thứ trang phục cổ động mang màu sắc đặc trưng (vàng, đen) cứ thế đội mưa bước vào sân, dần dần lấp đầy những khoảng trống của một trong những sân vận động đẹp và hiện đại bậc nhất châu Á.

1

2 tiếng trước trận, mưa đã bắt đầu ngớt, âm thanh của nhạc nền và giọng nói của bình luận viên nước chủ nhà vang lên ngày một lớn hơn. Sự u ám trên sân Bukit Jalil dần được xóa tan bởi hệ thống đèn cao áp cực kì hiện đại. Tối ngày 11/12, BTC sân vận động đã lên đèn sớm hơn thường lệ vì nơi đây sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia vs Việt Nam.

Sức nóng của hơn 8 vạn CĐV trên sân bắt đầu khi các cầu thủ chủ nhà bước ra khởi động. Đây có lẽ cũng là lúc mà đội tuyển Việt Nam dần cảm nhận được áp lực khi họ sắp phải đối đầu với không chỉ 11 cầu thủ đối phương trong trận chung kết lượt đi. Âm thanh khủng khiếp trong cái chảo lửa ấy giống như tiếng gầm của một đàn hổ sẵn sàng 'ăn tươi nuốt sống' kẻ thù của mình.

ultras

Việt Nam, kẻ thù đáng sợ nhất được chào đón

Sẽ có nhiều người lầm tưởng rằng với Malaysia, đội bóng của họ là tất cả. Cả đội tuyển Việt Nam lẫn Malaysia ngày hôm qua đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời với chất lượng chuyên môn rất cao. Trước sức ép từ nước chủ nhà, đoàn quân của HLV Park đã chọn cách chơi thu mình nhưng lại bất ngờ sớm có được hai bàn dẫn trước.

huy hung

Dĩ nhiên gần 9 vạn con người nơi đây đều đặt niềm tin vào các cầu thủ của họ. Chảo lửa Bukit Jalil đã gần như nổ tung với 2 bàn thắng sau đó của các cầu thủ chủ nhà. Trong sân, các cầu thủ đều cống hiến hết mình với những pha bóng quyết liệt, nảy lửa. Trên khán đài, NHM Malaysia cũng đã chứng minh cho các vị khách từ Việt Nam thấy được thứ tinh thần cổ vũ bóng đá cuồng nhiệt, đúng với tình yêu mà họ dành cho đội bóng con cưng với cái tên: 'Harimau Malaya'.

Nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất đêm chung kết lượt đi AFF Cup 2018

cdv

2

cdv vn

bukit

chinh den 1

chinh den 2

hoang bo

huy hung 1

duc huy

chinh den 2

phuong

viet nam 1

van hau

cong phuong

cong phuang

phuang 2

malaya

cdv vn 2



Ngọc Bảo, từ Kuala Lumpur
Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy 12.12.2018