Liverpool có thể vô địch, nhưng…

ctv ctv
Thứ hai, 03/10/2016 18:39 PM (GMT+7)
A A+

… Nhưng họ sẽ không đạt được điều ấy nếu không có những điều chỉnh trong lối chơi, cả ở khâu tấn công lẫn phòng thủ.

Hàng phòng thủ sợ bóng bổng

Khi bị chất vấn về việc Liverpool để thủng lưới quá nhiều bàn thua từ bóng bổng, Juergen Klopp đã chống chế như sau: Các hậu vệ của ông không có chiều cao đủ tốt để theo kèm đối phương.

Vậy chính xác hai trung vệ của The Kop cao thấp ra sao? Khá bất ngờ, Joel Matip - Dejan Lovren, cặp trung vệ được sử dụng nhiều nhất có chiều cao trung bình lên tới 1m91. Đây là con số rất tốt về mặt thể chất của các hậu vệ tính trên bình diện toàn Châu âu chứ không chỉ riêng Ngoại hạng Anh.

Nếu vậy, việc Liverpool để thủng lưới nhiều ở các tình huống cố định chỉ có thể giải thích bằng việc các buổi tập chống bóng bổng của Klopp không đạt hiệu quả chứ không phải do vấn đề chiều cao. Điển hình là Joel Matip, người sở hữu chiều cao tốt nhất trong hàng thủ Liverpool với 1m95 nhưng luôn gặp khó khăn với các pha không chiến.

Bóng bổng - Gót Achilles của Liverpool

Từ đầu mùa tới giờ , chưa có trận nào Lữ đoàn đỏ có thể giữ sạch lưới. Từ những đại gia như Arsenal, Tottenham hay Chelsea cho tới các chú lùn như Swansea, Burnley cũng đều có thể bắt Loris Karius hoặc Simon Mignolet vào lưới nhặt bóng.

Đồng ý rằng Liverpool đang là tập thể cống hiến bậc nhất Ngoại hạng Anh nhưng họ cũng sở hữu hàng thủ thảm họa không kém. Sau 7 vòng đấu, số bàn thua mà đội bóng vùng Merseyside phải nhận lên tới con số 10, nhiều nhất trong các đội ở nửa trên BXH.

Điểm yếu phòng thủ đang là yếu nhược chí tử với đoàn quân của Klopp. Sau sự ra đi của Martin Skrtel, hàng thủ vốn không lấy gì làm chắc chắn của Liverpool lại càng trở nên mong manh do thiếu đi tư chất thủ lĩnh của cầu thủ người Slovakia.

Gegenpressing – con dao hai lưỡi

Các trận đấu có sự góp mặt của Liverpool lúc nào cũng khiến NHM rạo rực bởi sự điên cuồng, bạo liệt trong từng pha lên bóng của họ. Chứng kiến họ thi đấu, giới mộ điệu có cảm giác các cầu thủ áo đỏ vào sân với tâm thế như trận chung kết cuộc đời.

Tất nhiên phải dành lời khen cho hùng tâm tráng khí mà  Klopp thổi vào lối chơi của tập thể dưới quyền. Mùa bóng thứ hai tại sân Anfield, cựu HLV Dortmund đã nhào nặn một cỗ máy pressing bốc lửa đúng như ý ông.

4 chiến thắng liên tiếp, nã vào lưới đối phương 13 bàn, Liverpool như một cơn lũ cuốn phăng mọi vật cản. Thế nhưng, chính phong cách cháy hết mình trong từng trận đấu ấy lại có nguy cơ là con dao hai lưỡi.

Lallana là cái tên mới nhất dính chấn thương

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Swansea, Adam Lallana và Dejan Lovren là 2 cái tên mới nhất dính chấn thương. Chiến thuật Gegenpressing của Klopp đòi hỏi sự di chuyển liên tục và trong một cuộc trường chinh đường dài, nó có thể trở thành liều thuốc độc giết chết thể lực các cầu thủ.

Lật lại quá khứ, thời điểm trước khi mùa giải bắt đầu, phòng y tế của sân Anfield đã đón chào… 8 cái tên. Quá nhiều. Xa hơn chút nữa, vào tháng 1 năm nay, 13 cầu thủ, tức gần một nửa đội hình chính của The Kop phải nhập viện vì đủ loại chấn thương nặng nhẹ khác nhau.

Thưởng thức những chiến thắng của Liverpool có lẽ chỉ có CĐV trung lập là sướng mắt còn các Liverpudlian thì lo ngay ngáy. Viễn cảnh các cầu thủ áo đỏ thay phiên nhau ngồi ngoài là có thể thấy trước nếu Klopp không có biện pháp khắc phục.

Ngoại hạng Anh lại có đặc thù không nghỉ đông như Bundesliga, do vậy điều quan trọng nhất mà chiến lược gia người Đức cần làm đó là kìm hãm cơn say tấn công của học trò. Một nhà vô địch không phải chỉ thắng một vài trận đấu mà để lên tới ngôi cao, anh ta phải thắng cả chặng đường.

Góp ý / Báo lỗi
liverpool
Xem thêm