Fnatic đem lại tự hào cho Châu Âu dù phải dừng chân tại MSI

Thứ hai, 11/05/2015 09:40 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Hãy cùng xem cảm nghĩ của Febiven và Yellowstar sau chuỗi trận đấu nghẹt thở trước SKTelecom T1.

“Chúng tôi thực sự không sợ SKT” Bora “YellOwStaR” Kim chia sẻ

Rất ít người tin rằng Fnatic có thể trụ được tới game đấu thứ 5 khi đối đầu với SK Telecom T1 tại bán kết giải MSI. Trong số những người tin tưởng ấy, có hai thành viên trong Fnatic là YellOwStaR và Fabian “Febiven” Diepstraten. Trong khi nhiều đội tại giải đấu phải chơi rất dè chừng khi đối đầu với đội tuyển đứng đầu Hàn Quốc, thì đội tuyển đến từ Châu Âu lại phô bày một lối chơi cực kì táo bạo trong trận bán kết với SKT.

Một chuỗi trận không thể nào quên

Sau khi thua trận đầu, Fnatic cần thay đổi. Nhưng trước khi họ có thể tiến vào trận tiếp theo, họ cần bảo đảm là họ đang có một tâm lý ổn định. “Ngay cả khi chúng tôi thua cuộc, chúng tôi vẫn cố gắng chọc cười lẫn nhau, bạn biết đấy, theo cách mà bạn bè thường hay làm. Chúng tôi vẫn trông chờ đến ván đấu tiếp theo, ngay cả khi chúng tôi biết mình mới thua cuộc.”

“Tôi không để ý lắm về game thua đầu tiên, vì tôi biết là chúng tôi có thể thắng game tiếp theo,”  Febiven nói. “Chúng tôi chỉ giữ cho tâm trạng chúng tôi tốt để có thể bước vào game đấu tiếp theo”

Để có thể giúp Fnatic chơi tốt hơn trong ván đấu thứ 2, YellOwStar chọn cho mình Annie đi hỗ trợ và mong rằng điều này có thể giúp cả đội giao tranh sớm hơn và thường xuyên hơn. “Ở game đầu tiên, tôi cảm giác rằng đồng đội của mình tham chiến quá chậm” người hỗ trợ của Fnatic chia sẻ. “Sở trường của tôi là những vị tướng có khả năng mở giao tranh tốt và đó là lý do tại sao tôi chọn Annie. Tôi luôn là người tham chiến đầu tiên. Nếu tôi thấy bất cứ cơ hội nào, tôi sẽ mở giao tranh và đồng đội của tôi sẽ lao theo.”

Sự thay đổi này đã đem lại hiệu quả. Mặc dù SKT đánh tốt vào cuối trận nhưng Fnatic đã cho SKT trải qua trận thua đầu tiên tại MSI. Cuối cùng thì Fnatic đã tìm ra được cách đánh bại Sang-hyeok “Faker” Lee và đồng đội của anh ấy.

Khi trận đấu thứ 3 bắt đầu, có vẻ như đã Fnatic đã làm lung lay SKT. Febiven một mình hạ Faker hai lần ở đường, trở thành một trong những số ít game thủ có thể làm được điều này. Febiven cũng không hề bất ngờ. “Khi mà chúng tôi đấu tập với SKT lần đầu tiên, tôi đã hạ được anh ta. Vì vậy, tôi biết là tôi có thể làm lại điều đó… Cảm giác thật tuyệt! Trận đó chúng tôi đã thua nhưng tôi không thực sự quan tâm lắm.”

Khi mà Fnatic không thể chuyển hóa hai mạng của của Faker thành một trận thắng, họ tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan và thắng trận thứ 4 theo cái cách mà họ đã làm với ván đấu thứ 2.

Không may cho Fnatic, trận thứ 5 họ không được suôn sẻ như vậy. Febiven nói họ thua chỉ vì một lý do duy nhất: Cassiopeia của Faker. “Việc Faker chọn Cassiopeia đã đẩy chúng tôi vào tình thế hết sức khó khăn.” Anh ấy chia sẻ. “Tôi còn không biết phải phản ứng như thế nào. Chúng tôi không thể làm bất cứ thứ gì để ngăn chặn Faker. Anh ấy chỉ đơn giản là hạ gục bọn tôi… Chúng tôi đã phạm sai lầm cực kì lớn khi không lựa chọn Xà Nữ trong lượt chọn thứ hai.”

Bất chấp việc thua cuộc, Fnatic đã ngẩng cao đầu sau khi ván đấu kết thúc. Họ đã chứng tỏ rằng họ có thể cạnh tranh với những người chơi xuất sắc nhất thế giới.

Những bài học từ MSI

Khi Fnatic trở về từ Tallahassee, họ mang theo mình niềm tự hào về màn trình diễn đầy ấn tượng của bản thân tại MSI. Đối với một người chơi có ít kinh nghiệm tại đấu trường chuyên nghiệp như Febiven thì giờ đây anh ta đã biết được những người đồng đội của anh tài năng đến mức nào.” Tôi cảm thấy rất tự tìn vì tôi đã được chơi với những người đi đường giữa giỏi nhất khi tham gia MSI. Bây giờ tôi sẽ có thể đối đầu với bất kì ai tại Châu Âu. MSI cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho đội của chúng tôi. Chúng tôi suýt chút nữa đã đánh bại SKT! Giờ đây chúng tôi có thể hạ gục bất kì ai tại Châu Âu.”

YellOwStar chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ tất cả mọi người trong đội đều đã tự tin hơn trước nhiều. Chúng tôi sẽ không sợ bất kì ai nữa vì chúng tôi đã thi đấu với những đội giỏi nhất.”

“Tôi cảm thấy hơi buồn vì tôi biết rằng chúng tôi có thể thắng được chuỗi trận trước SKT,” YellOwStar nói. “Nhưng bên cạnh đó, tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã làm được. Tôi nói với cả đội rằng mục tiêu chính của chúng tôi sẽ là giải vô địch thế giới. MSI chỉ là một trải nghiệm để giúp chúng tôi trưởng thành và đoàn kết hơn.”

Và thực tế, đó là tất cả những gì YellOwStaR muốn Fnatic đạt được tại giải đấu MSI. Anh ấy muốn tất cả mọi người trong đội đoàn kết lại và bước tiếp trên con đường trở thành đội tuyển xuất sắc nhất có thể.

“Là một đội chúng tôi luôn tiến bộ cùng nhau.” người hỗ trợ của Fnatic cho biết. “Chúng tôi là 5 cá thế riêng biệt. Vì thế nếu một ngày, tôi nghỉ thi đấu hoặc bắt buộc phải nghỉ thì tôi không muốn thấy những đồng đội của tôi chơi tệ đi khi thiếu tôi. Đó là lý do tôi luôn cố gắng thúc ép các thành viên trong đội cải thiện bản thân. Tôi cũng muốn chia sẻ những kiến thức mà tôi có được để tôi và các đồng đội có thể phối hợp với nhau tốt hơn.

“Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi.”

Góp ý / Báo lỗi
faker Febiven Fnatic mid season invitational skt t1 yellowstar
Xem thêm