Tháng 11 năm ngoái, Gaston Merlo còn phải thử việc ở SHB Đà Nẵng. Vài tháng sau, anh phá hết kỉ lục này đến kỉ lục khác và trở thành vua phá lưới V-League 2016.
Nội dung chính
VIDEO: 'Đại pháo' Gaston Merlo trở lại với phong độ hủy diệt
Đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, hẳn cái tên Gaston Merlo không ai là không biết đến. Cầu thủ người Argentina có 6 năm cống hiến trong màu áo Đà Nẵng và góp công lớn trong chiến tích 2 lần vô địch V-League vào các năm 2009 và 2012 của đội bóng sông Hàn. Tại đây, anh đã ghi tổng cộng 95 bàn thắng và 3 lần giành danh hiệu 'Vua phá lưới' vào các năm 2009, 2010 và 2011.
Đến năm 2014, Merlo dính chấn thương và anh quyết định trở về quê nhà để chữa trị. Chưa đầy 1 năm sau, tiền đạo 31 tuổi này trở lại sân cỏ để thi đấu cho đội bóng quê nhà Ferro Carril Oeste LP ở giải Torneo Federal A (tương đương giải hạng Ba) ở Argentina. Ghi 10 bàn sau 18 lần ra sân ở giải đấu này, đó là cơ sở để người ta thấy anh một lần nữa tái xuất ở V-League.
Đến với SHB Đà Nẵng, Merlo vẫn phải bước vào quá trình thử việc như bao cầu thủ khác. Với đẳng cấp sẵn có của mình, anh đã không khiến BLĐ đội bóng sông Hàn phải thất vọng. Một bản hợp đồng mới nhanh chóng được soạn thảo và ký kết. Gaston Merlo lại là người của SHB Đà Nẵng.
Khi mà Merlo mới trở lại sau chấn thương còn Hoàng Vũ Samson đang đạt đến độ chín của sự nghiệp, có mấy ai nghĩ cầu thủ đã 31 tuổi này lại tỏa sáng rực rỡ hơn cả người đồng nghiệp đang khoác áo Hà Nội T&T.

Ở tuổi 31, Merlo vẫn cho thấy đẳng cấp cao ở sân chơi V-League
Sức ảnh hưởng mà Merlo tạo ra được thể hiện rõ nét ngay ở những vòng đầu. Trong chiến thắng 2-1 trước Đồng Tháp ở vòng đầu tiên, Merlo lập cú đúp. Tới vòng 2, cú đúp của tiền đạo người Argentina lại mang về thắng lợi sít sao 2-1 trước HAGL. Đến trận thứ 3, Đà Nẵng lại thắng và người ghi bàn vẫn chỉ là cái tên quen thuộc, Gaston Merlo. Ba trận thắng liên tiếp, Merlo là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Đà Nẵng với 5 lần lập công.
Người ta nói SHB Đà Nẵng phụ thuộc quá nhiều vào khả năng săn bàn của Merlo và nhận định đó quả thật chẳng hề sai. Điển hình là ở trận thứ 4, Đà Nẵng thất thủ 0-3 trước Sài Gòn, trận này Merlo không ghi bàn và thế là Đà Nẵng thua. Thậm chí đến vòng thứ 5 Đà Nẵng dù thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh cũng chẳng thể tìm ra cái tên khác của họ ghi bàn. Ở chiến thắng ấy, đội bóng sông Hàn thắng nhờ bàn phản lưới nhà của Tiến Duy.
Khi Merlo trở thành nguồn cảm hứng, SHB thi đấu thăng hoa và liên tục cạnh tranh vị trí đầu bảng với Hải Phòng. Thế nhưng đội bóng sông Hàn không thể cứ mãi dựa vào phong độ của Merlo. Thế là khi anh chấn thương hay im tiếng, họ tụt dần trên BXH. Từ ứng viên vô địch, Đà Nẵng loay hoay tìm phương án thoát khỏi nỗi ám ảnh chiến thắng mà không cần Merlo tỏa sáng.
Hôm qua, trong trận cuối cùng của mùa giải, Gaston Merlo lại lập hat-trick. Với 3 bàn thắng có được, Merlo đã thiết lập nên rất nhiều kỉ lục. 24 bàn thắng/mùa giải, đây là kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, Merlo còn xác lập kỷ lục ghi bàn 9 trận liên tiếp, nghĩa là từ vòng 18 đến 26, không trận nào mà chân sút người Argentina không nổ súng. Ghi bàn dường như đã trở thành nhu cầu tất yếu, là lẽ sống của Merlo vậy.
Merlo và danh hiệu Vua phá lưới V-League 2016. Ảnh: webthethao
Trong số 9 trận đã nổ súng ấy, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng tới 6 trận và chỉ để thua 3. Phong độ cực kỳ ấn tượng của Merlo một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng mà anh đã tạo ra lớn đến thế nào với đội bóng sông Hàn.
Người chiến binh mang tên Gaston Merlo ở tuổi 31 với những chấn thương từng hành hạ vẫn tỏa sáng rực rỡ ở V-League. 24 bàn thắng có được giúp anh bỏ xa Hoàng Vũ Samson, cầu thủ mới 27 tuổi của Hà Nội T&T (15 bàn) hay U. Iheruome (29 tuổi - 14 bàn).
Merlo bảo, anh rất muốn nhập tịch Việt Nam vì đó là niềm mơ ước, hạnh phúc và hãnh diện của anh. Mọi thủ tục xin nhập tịch của anh cũng đã hoàn tất, dự kiến tới cuối năm nay, Gaston Merlo sẽ trở thành công dân Việt Nam.
Bây giờ người ta nói có một 'sát thủ' Argentina ở V-League, mùa sau câu nói đó có thể thay đổi được rồi!.
Nguyễn Nam















