Quảng cáo

Pep Guardiola: 'Man City không quen thắng phút cuối'

Minh Hùng Minh Hùng
Chủ nhật, 20/10/2024 23:15 PM (GMT+7)
A A+

Pep Guardiola đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Manchester City sau chiến thắng 2-1 trước Wolves, giúp đội bóng vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Phát biểu sau trận thắng Wolves 2-1, Pep Guardiola bày tỏ sự hài lòng với tinh thần chiến đấu của đội bóng. Ông nhấn mạnh rằng chiến thắng này thể hiện sự quyết tâm và khả năng vượt qua khó khăn của các cầu thủ. Ông cũng đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ vào sân thay người và ca ngợi cách Man City tạo ra cơ hội trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Wolves.

Pep Guardiola: 'Man City không quen với việc thắng phút cuối' 544900
Stones ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Man City. Ảnh: Getty

Pep Guardiola chia sẻ: "Chúng tôi không quen với việc giành chiến thắng vào phút cuối, giống như Jurgen Klopp ở Liverpool. Đó là một hương vị tốt cho chúng tôi. Man City có rất nhiều cầu thủ chất lượng ở tuyến trên, nhưng rất nhiều cầu thủ Wolves trong vòng cấm nên rất khó chơi. Họ hung hăng, mạnh mẽ. Nhưng chúng tôi đã chơi rất tốt để tạo ra cơ hội.

Những cầu thủ vào sân thật đáng kinh ngạc và giành chiến thắng theo cách đó thật tuyệt. Đối mặt 11 cầu thủ trong vòng cấm địa là điều khó khăn, nhưng các cầu thủ Man City có sự bình tĩnh. Chúng tôi đã từng trong tình thế thua vào phút cuối. Nhưng đó là một phần của bóng đá. Cả hai bên đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Họ đã có kế hoạch tốt cho trận đấu, tôi cũng tự hào khi Man City đã chơi theo cách chúng tôi muốn. Ghi bàn trong 50 giây cuối cùng và vươn lên dẫn đầu giải đấu".

Gvardiol lập siêu phẩm, Man City thắng kịch tính Wolves 544879
Pep cho rằng Silva không hề việt vị. Ảnh: Getty

Đề cập tới bàn thắng gây tranh cãi của Stones ở phút cuối, khi một số ý kiến cho rằng Silva đã việt vị và pha lập công không nên bị hủy bỏ. Pep Guardiola cho biết: "Tất nhiên là tôi không hiểu vì sao trọng tài biên lại thổi việt vị, Bernardo Silva không hề làm xáo trộn vị trí. Vào thời điểm đó thủ môn của Wolves có tầm nhìn hoàn hảo để bắt bóng. Phil Foden đã thực hiện quả đá phạt và cú đánh đầu tuyệt vời của Stones".

Manchester City đã phải đối mặt với thử thách lớn khi Wolves mở tỷ số từ rất sớm. Phút thứ 7, Jorgen Strand Larsen tận dụng đường chuyền dài của Nelson Semedo, dứt điểm gọn gàng để đưa Wolves dẫn trước. Tuy nhiên, Man City nhanh chóng đáp trả và Josko Gvardiol đã san bằng tỷ số trước khi hiệp một khép lại. Hậu vệ người Croatia tung cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Jose Sa không thể cản phá.

Trong phần lớn thời gian hiệp hai, Wolves chơi phòng ngự số đông nhằm bảo vệ tỷ số. Họ đã thể hiện sự chắc chắn trong lối chơi và tưởng như sẽ giành được một điểm quan trọng. Tuy nhiên, Manchester City vẫn kiên trì tấn công và nỗ lực của họ đã được đền đáp vào phút cuối trận. John Stones xuất sắc đánh đầu ghi bàn từ tình huống đá phạt góc ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.

Xem thêm