Dù Alexander Isak và Florian Wirtz cùng ghi bàn, HLV Andoni Iraola vẫn không hài lòng sau khi Liverpool để AS Monaco lội ngược dòng thắng 3-2 ngay tại Anfield.
Liverpool khởi đầu đầy hứng khởi trong trận giao hữu trên sân Anfield. Với sức ép lớn được tạo ra ngay từ đầu, đội chủ nhà nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng hai bàn thắng của Isak và Wirtz.
Trong khoảng nửa giờ đầu tiên, Liverpool cho thấy nhiều nét tích cực trong cách triển khai bóng, pressing và tốc độ tổ chức tấn công. Đây cũng là hình ảnh gần nhất với thứ bóng đá mà Iraola muốn xây dựng kể từ khi tiếp quản đội bóng.
Tuy nhiên, cục diện bắt đầu thay đổi ở cuối hiệp một. Monaco rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ngay trước giờ nghỉ, trước khi tiếp tục gia tăng sức ép sau khi trận đấu trở lại.
Đội bóng Ligue 1 sớm có bàn gỡ hòa 2-2 rồi hoàn tất màn ngược dòng ở những phút cuối. Từ một quả phạt góc, Paris Brunner băng cắt đánh đầu ở cột gần, ấn định chiến thắng 3-2 cho Monaco.
Sau trận, HLV người Tây Ban Nha đã thẳng thắn thừa nhận Liverpool chưa thể duy trì được cường độ thi đấu như trong 30 phút đầu tiên.
“Chúng tôi chơi thực sự tốt trong hiệp một, đặc biệt là 30 phút đầu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ chúng tôi chưa thể duy trì lâu hơn mức độ cần thiết để chơi theo cách như vậy”, ông Iraola chia sẻ.
Theo HLV Liverpool, Monaco đã chơi vượt trội trong hiệp hai và hoàn toàn xứng đáng với màn lội ngược dòng.
“Họ chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều trong hiệp hai, giống như cách chúng tôi chơi tốt hơn họ trong hiệp một. Họ xứng đáng xoay chuyển trận đấu”, cựu HLV Bournemouth thừa nhận.
Một trong những vấn đề lớn nhất được nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ ra nằm ở nền tảng thể lực. Đáng chú ý, ông Iraola cho rằng vấn đề này không chỉ xuất hiện trước Monaco. Sau bốn trận giao hữu, Liverpool đã thắng hai trận đầu nhưng ở hai trận gần nhất đều gặp khó khăn trong việc duy trì chất lượng thi đấu xuyên suốt trận.
“Chúng tôi không thể duy trì mức độ mình mong muốn trong cả trận. Khi có những sự thay đổi và cầu thủ bắt đầu xuống sức, chúng tôi không còn giữ được cường độ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, ông Iraola nhấn mạnh.
Bên cạnh vấn đề chuyên môn, HLV Liverpool cũng cập nhật tình hình của Jeremy Jacquet và Curtis Jones. Tân binh Jacquet đã ở rất gần ngày trở lại và nhiều khả năng có thể góp mặt ở trận kế tiếp. Trong khi đó, Jones gặp vấn đề ở vùng hông sau buổi tập gần nhất, nhưng chấn thương không được đánh giá là nghiêm trọng.
Dù không có kết quả như mong muốn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn dành lời cảm ơn cho sự cổ vũ của khán giả Anfield. Ông thừa nhận bầu không khí trong hiệp một rất tích cực, nhưng cảm giác lại hoàn toàn trái ngược khi Liverpool không thể duy trì thế trận sau giờ nghỉ.
“Thật tuyệt, đặc biệt trong hiệp một khi chúng tôi gây sức ép và mọi thứ diễn ra rất tốt. Nhưng hiệp hai thật sự khó khăn. Khi người hâm mộ kỳ vọng mà bạn không thể mang tới điều mình mong muốn, điều đó rất khó chịu”, ông Iraola chia sẻ.
Tân Kiệt


















