Truyền thông Australia dành nhiều lời đáng chú ý cho các cầu thủ Công An Hà Nội sau chiến thắng 2-0 trước Adelaide United, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự sắc bén của hàng công và màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Filip Nguyễn.
Chiến thắng 2-0 ngay tại Coopers Stadium không chỉ giúp Công An Hà Nội giành quyền bước vào AFC Champions League Elite 2026/27, mà còn nhận được sự chú ý đáng kể từ truyền thông Australia.
Trong bài viết với tiêu đề có thể chuyển ngữ là “Adelaide United đánh mất tấm vé Champions League Elite giá trị sau thất bại trước đối thủ Việt Nam”, ký giả Marco Monteverde của tờ Adelaide Now dành phần lớn nội dung để nói về màn trình diễn thất vọng của đội chủ nhà.
Adelaide bị mô tả là đã có một trận đấu “thiếu sức sống”, trong khi vấn đề hàng công tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Theo bài viết, sự thiếu sắc bén của đại diện A-League một lần nữa bộc lộ rõ và đội bóng này đang rất cần bổ sung một tiền đạo chất lượng trước khi mùa giải quốc nội khởi tranh.
Ở chiều ngược lại, Công An Hà Nội được nhắc tới bằng những từ ngữ tích cực hơn. tác giả Marco Monteverde cho rằng đại diện Việt Nam rõ ràng là đội “sắc bén hơn” trong những khoảnh khắc quyết định. Điều này được thể hiện rõ qua hai bàn thắng của David Henen và Brayan Perea.
Ở bàn mở tỷ số phút 41, tác giả mô tả Henen nhận bóng sau đường chuyền của Perea, vượt qua Panagiotis Kikianis trước khi tung cú sút uy lực khiến thủ môn Joshua Smits không thể cản phá, đồng thời nhấn mạnh đây là thời điểm đội khách bắt đầu thể hiện sự vượt trội về khả năng tận dụng cơ hội.
Sang hiệp hai, dấu ấn của David Henen tiếp tục được thể hiện rõ. Sau khi trực tiếp mở tỷ số, chân sút này chuyển sang vai trò kiến tạo với đường căng ngang thuận lợi để Brayan Perea dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.
Perea cũng là cái tên được truyền thông Australia đặc biệt chú ý. Chân sút người Colombia được ví như một “Át chủ bài tấn công” của Công An Hà Nội và ngay lập tức chứng minh giá trị bằng bàn thắng trong trận ra mắt. Pha lập công ấy cũng cho thấy sự hiệu quả của đội bóng Việt Nam, khi họ tận dụng tốt những cơ hội có được để tạo ra cách biệt an toàn ngay trên sân của Adelaide.
Không chỉ hàng công, Filip Nguyễn cũng là cái tên được nhắc tới nhiều lần. Thủ môn của Công An Hà Nội đã từ chối cú sút của Ethan Alagich ở phút 53, trong thời điểm Adelaide đang nỗ lực tìm bàn gỡ. Cuối trận, Filip Nguyễn tiếp tục cản phá cú đánh đầu của Ryan White, qua đó giữ sạch lưới cho đội bóng Việt Nam.
Tuy nhiên, nhân vật nhận được sự chú ý đặc biệt nhất vẫn là Stefan Mauk. Chuyên trang thể thao Code Sports thậm chí mô tả cựu tiền vệ Adelaide United đã “gieo ác mộng cho đội bóng cũ” sau khi trở lại Coopers Stadium trong màu áo Công An Hà Nội.
Mauk bị một bộ phận CĐV chủ nhà la ó mỗi khi chạm bóng, nhưng cuối cùng lại là người “có tiếng cười sau cùng”.
Sau trận, tiền vệ người Australia khẳng định các cầu thủ Công An Hà Nội rất tự hào khi đại diện cho Việt Nam và CLB ở sân chơi châu lục.
“Tôi ghét phải đánh bại Adelaide, thành thật mà nói. Đây là đội bóng tôi lớn lên cùng và luôn ủng hộ. Nhưng khi đã bước vào trận đấu, bạn luôn muốn chiến thắng”, Mauk chia sẻ.
Chiến thắng của Công An Hà Nội vì thế càng mang nhiều ý nghĩa với cầu thủ 30 tuổi. Anh trở lại chính nơi từng gắn bó nhiều năm, đối đầu đội bóng quê hương và cùng đại diện Việt Nam giành tấm vé bước vào sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Á.
Tân Kiệt
















