Javier Hernandez thừa nhận anh từng muốn gắn bó phần lớn sự nghiệp với Manchester United, nhưng những thay đổi quá lớn tại Old Trafford khiến tiền đạo người Mexico không còn cảm thấy buồn khi phải chia tay CLB.
Hơn một thập kỷ sau khi rời Manchester United, Javier Hernandez mới đây đã nhìn lại quãng thời gian đặc biệt tại Old Trafford trong chương trình Rio Ferdinand Presents của cựu thủ quân MU Rio Ferdinand.
Chicharito gia nhập MU từ Guadalajara vào năm 2010 khi vẫn là một cái tên tương đối xa lạ với người hâm mộ bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, tiền đạo người Mexico nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến dưới thời Sir Alex Ferguson, góp phần giúp Quỷ đỏ giành chức vô địch Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên.
Không mất nhiều thời gian để Hernandez tạo nên những khoảnh khắc khiến CĐV MU nhớ mãi. Ngay trận Community Shield 2010 gặp Chelsea, tiền đạo Mexico ghi bàn theo cách khó tin khi cú dứt điểm của chính anh bật vào mặt rồi đi vào lưới, góp phần vào chiến thắng 3-1 của Quỷ đỏ. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Chicharito cho đội bóng Anh.
Chưa đầy một năm sau, Chelsea lại trở thành đối thủ trong một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Hernandez tại Old Trafford.
Ngày 8/5/2011, trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cuộc đua vô địch Premier League, Chicharito chỉ cần 36 giây để chọc thủng lưới Chelsea. MU thắng 2-1 và tiến rất gần tới chức vô địch Anh thứ 19 trong lịch sử.
Những bàn thắng như vậy, cộng với khả năng chọn vị trí, bản năng săn bàn và tinh thần thi đấu không biết bỏ cuộc, giúp “Hạt đậu nhỏ” tạo nên mối liên kết đặc biệt với khán giả Old Trafford. Trong hơn 150 lần khoác áo MU, Hernandez ghi 59 bàn cho đội bóng.
Tình cảm ấy cũng được Chicharito nhắc lại khi trò chuyện với Rio Ferdinand.
“Điều đó rất khó khăn. Nếu bạn cho tôi cơ hội ở lại United trong phần lớn sự nghiệp, tôi chắc chắn sẽ nhận lấy. United là đội bóng mà tôi thi đấu nhiều trận nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả CLB quê nhà của tôi ở Mexico.”
Thậm chí, Hernandez mô tả tình cảm dành cho MU bằng một cách rất mạnh: anh từng sẵn sàng “đỡ một viên đạn” cho đội bóng.
Thế nhưng điều gây bất ngờ là Chicharito lại không thực sự cảm thấy quá buồn khi cuối cùng phải rời Old Trafford. Bước ngoặt xuất hiện sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013. MU bước vào giai đoạn biến động lớn trên băng ghế huấn luyện, còn vị trí của Hernandez cũng không còn được đảm bảo như trước.
Dưới thời David Moyes, thời lượng thi đấu của Hernandez giảm xuống đáng kể. Đến mùa hè 2014, anh chuyển sang Real Madrid theo dạng cho mượn, trước khi trở lại Manchester một năm sau đó. Louis van Gaal sau đó không xem tiền đạo Mexico là nhân tố quan trọng trong kế hoạch và MU bán anh cho Bayer Leverkusen.
Tuy nhiên, với Chicharito, chuyện ra đi không đơn thuần xuất phát từ việc anh mất vị trí. Điều khiến Hernandez dễ chấp nhận cuộc chia tay hơn là Manchester United lúc ấy đã thay đổi quá nhiều.
“Tôi không quá buồn khi ra đi. Tôi sẵn sàng đỡ đạn cho đội bóng ấy. Đó là đội bóng của tôi, Manchester United. Nhưng mọi thứ đã không còn như trước”, Hernandez chia sẻ.
Theo Chicharito, anh cảm giác mình đã rời khỏi “một môi trường khác”, chứ không còn là MU từng dang tay đón anh vào năm 2010. Tiền đạo Mexico đặc biệt nhắc tới sự ra đi của Sir Alex Ferguson, cựu giám đốc điều hành David Gill và cấu trúc mang tính “gia đình” từng tồn tại ở Old Trafford.
Ở tuổi 38, Hernandez vẫn chưa có ý định khép lại sự nghiệp. Cuối tháng 7, tiền đạo kỳ cựu người Mexico ký hợp đồng hai năm với Atlético Dallas, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa. Đội bóng mới thành lập sẽ bắt đầu tranh tài tại USL Championship từ năm 2027 và Chicharito trở thành bản hợp đồng đầu tiên trong lịch sử CLB.
Chicharito cũng đã sở hữu vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá Mexico. Với 52 bàn sau 109 lần khoác áo đội tuyển, anh vẫn là chân sút số một mọi thời đại của El Tri, bên cạnh sự nghiệp từng trải qua hàng loạt tên tuổi lớn như MU, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla và LA Galaxy.
Tân Kiệt

















